Món quà cho Thiện Nhân và con cái chúng ta

,

Món quà tốt đẹp, ý nghĩa nhất có thể dành tặng cho Thiện Nhân và con cái chúng ta chính là thấu hiểu về sự chia sẻ

Tôi còn nhớ bài thơ tình của nhà thơ Vũ Quần Phương trong một lần ông đến đọc thơ cho sinh viên trường tôi nghe:

Để thu sét của trời

Người ta nối cột thu lôi vào đất

Nhưng trái tim nơi chịu nhiều sét nhất

Nối vào đâu

Sẽ thật chông chênh khi vào lúc đau khổ tột cùng, chúng ta thiếu ít nhất một người để sẻ chia. Cho đi là còn mãi và khi đó, bất hạnh sẽ trở thành cơ hội để lòng tốt lại đến được với nhau nhiều hơn, lâu hơn. Nhắc đến điều này vì những ngày qua, vội vã sau lưng tôi và những người yêu thương Nhân là cuộc chạy đua của các bà mẹ trong cuộc bình chọn bài hát Việt, mà tâm điểm là bài hát Có những diệu kỳ của mẹ Y Lam, là những băn khoăn lo lắng cho hành trình tới trường tới lớp của Nhân, là những bắt đầu về nhận biết xung quanh và nhận biết về bản thân của chính Nhân.

Với người lớn, khi thấy rõ được khiếm khuyết của cơ thể phản ứng đầu tiên có thể là chối bỏ hoặc khó chấp nhận sự thật, còn với Nhân, không biết em sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì để ngày lại mỗi ngày, buộc phải gắn bó với những gì em đang có để bước tiếp hành trình đầy gian khó của mình.

Nói mãi có thể nhàm chán, nhưng chắc chắn nếu không có sự chia sẻ, cuộc sống của chú lính chì Thiện Nhân sẽ đồng nghĩa với bất hạnh. Lòng nhân ái bắt đầu từ chính ngôi nhà mình và đó là mái ấm với sự cam kết, gắn bó yêu thương lâu dài, là những chăm chút, chia sẻ thực lòng của cả một gia đình lớn mà Thiện Nhân may mắn đang có được.

Nhưng đáng trân trọng hơn nữa đó là sự chia sẻ của cộng đồng, là những bày tỏ yêu thương Thiện Nhân của hàng trăm, hàng ngàn ông bố, bà mẹ, của rất nhiều người thậm chí chưa hề quen biết.chưa từng một lần gặp Nhân.

Giá trị của sự chia sẻ trong trường hợp này không thể nói bạn đã cho được gì mà cần phải nhấn mạnh rằng, bạn đang nuôi dưỡng, vun đắp cho chính lòng yêu thương trong con người bạn. Và khái niệm hạnh phúc trong bạn vì thế ngày càng được mở rộng.

Mỗi một bài viết về Thiện Nhân tôi biết đã chia sẻ với em được một số tiền nhuận bút. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ làm một phép tính cộng thông thường về những gì mình đã và đang làm. Tất thảy trong tâm trí tôi và có lẽ ở cả những người yêu thương Nhân nữa, đó là muốn thông qua những dòng tình cảm này để tự vun đắp, tự trải nghiệm tình cảm thực tế của mình hòng hướng tới những gì gọi là bao dung, những gì gọi là thiêng liêng, hạnh phúc mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta khó mà nắm bắt.

Cám ơn Thiện Nhân. Đó là câu nói thật lòng. Em mang đến cho tôi biết thế nào là sự chia sẻ. Không phải là sự sẻ chia bình thường mà khi được cả cộng đồng hưởng ứng, chúng ta đã từ những người có khi ở rất xa, chưa biết mặt, chưa biết tên và chưa từng một lần gặp nhưng đã đến được với nhau với một sức mạnh kết nối vô hình.

Sự chia sẻ khi đã định hình và nâng lên thành nhóm thì chắc chắc sẽ làm được nhiều việc có ích hơn cá nhân, riêng lẻ. Cách tốt nhất để mọi người xích lại gần nhau đó là cùng được chăm chút cho mảnh vườn chung. Ở mảnh vườn đó không chỉ có được những cái bắt tay thật chặt mà tôi còn được học rất nhiều về cách chia sẻ.

Và món quà tốt đẹp, ý nghĩa nhất có thể dành tặng cho Thiện Nhân và con cái chúng ta chính là thấu hiểu về sự chia sẻ.

Đặng Trần Anh

Chia sẻ