Mẹ nghỉ làm, 20 năm đồng hành cùng con tự kỷ: Chàng trai ấm áp giờ biết chơi 5 loại nhạc cụ, làm nhiều việc kiếm thêm phụ giúp mẹ

Mai Ami,
Chia sẻ

Suốt hơn 20 năm, đó là cả sự cố gắng, và cũng là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của hai mẹ con.

Trong cuộc sống, mỗi người mẹ đều có câu chuyện riêng về hành trình nuôi dạy con, nhưng có lẽ ít ai hiểu được sự phức tạp và ý nghĩa sâu sắc trong vai trò của người mẹ khi đồng hành cùng trẻ tự kỷ.

Đằng sau mỗi ánh mắt ngây thơ là một thế giới khác biệt, mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu. Người mẹ ấy không chỉ là người nuôi dưỡng mà còn là người bạn đồng hành, người dẫn đường, chỉ dạy từng li từng tí, nỗ lực mỗi ngày để xây dựng cây cầu kết nối giữa con và thế giới xung quanh.

Gác lại công việc, đam mê của bản thân, hơn 20 năm đồng hành cùng con tự kỷ

Câu chuyện của hai mẹ con chị Mai Anh và Trung Hiếu khiến ai dõi theo cũng không khỏi ngưỡng mộ và xúc động. Tình yêu, sự kiên trì và cả sự đánh đổi mà chị Mai Anh dành cho con trai mình là điều không phải ai cũng làm được.

mẹ đồng hành cũng con tự kỷ - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Mai Anh và Trung Hiếu.

Trung Hiếu năm nay đã 25 tuổi, có thể chơi được 5 loại nhạc cụ và đi biểu diễn tại một vài sự kiện, kiếm tiền từ công việc chỉnh sửa ảnh và giúp mẹ bán hàng để có thêm thu nhập... Suốt hơn 20 năm, đó là cả sự cố gắng, và cũng là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của hai mẹ con.

Nói về hành trình đồng hành cùng con từ những ngày đầu tiên, chị Mai Anh chia sẻ: "Gia đình bắt đầu nhận ra Hiếu đặc biệt từ khi 7 tháng, nhưng đi khám thì không biết bạn ấy bị làm sao. Mãi đến khi Hiếu được hơn 2 tuổi, gia đình mới biết đến 2 chữ 'tự kỷ'.

Hiếu chỉ đi học mẫu giáo tại trường tư thục, sau đó tôi đồng hành cùng Hiếu tại nhà, dạy cho con bằng những điều bản thân đã được học. Tôi từng thử cho Hiếu đi học tại trường bình thường, nhưng thời điểm ấy, các thầy cô cũng chưa có kinh nghiệm để dạy các bạn như Hiếu, nên không được hiệu quả như mình mong muốn".

mẹ đồng hành cũng con tự kỷ - Ảnh 2.


Chị Mai Anh từng tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, sau đó đi làm tại một doanh nghiệp nhưng vì tương lai của con, chị đã gác lại công việc của mình, để toàn tâm toàn ý đồng hành trong từng bước đi của Hiếu.

mẹ đồng hành cũng con tự kỷ - Ảnh 3.


"Dạy các bạn tự kỷ rất khó, vì các bạn ấy không hiểu mình nói gì, luôn tránh ánh mắt của mình và cũng không biết giao tiếp cho phù hợp. Hồi bắt đầu dạy Hiếu, hai mẹ con gặp phải không ít khó khăn. Tôi phải tự học và tự sáng chế các món đồ dùng để hỗ trợ việc học của Hiếu.

Tôi còn nhớ những ngày đầu dậy Hiếu học, bạn ấy không thích nên trốn xuống gầm bàn. Đặt Hiếu ngồi ngay ngắn để học, thì Hiếu sẽ gào khóc và ném đồ vật. Nói chung là những ngày đầu rất vất vả, sau này có phương pháp rồi thì mọi cái cũng nhẹ nhàng hơn" - chị Mai Anh tâm sự.

mẹ đồng hành cũng con tự kỷ - Ảnh 4.


"Ngày ấy, tôi cũng thể tưởng tượng được sau này Hiếu sẽ trở thành người như thế nào. Tôi không có những ước mong gì cao siêu, tôi chỉ mong Hiếu có thể nói ra được những nhu cầu đơn giản hàng ngày, để tôi tiện chăm sóc cho Hiếu. Thực sự, mỗi sự tiến bộ của Hiếu, tôi đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục đồng hành cùng con suốt chặng đường đã qua và cả tương lai sau này".

Câu chuyện hàng ngày của hai mẹ con Trung Hiếu.

Ước mơ của người mẹ có con tự kỷ, không lớn lao như chinh phục những đỉnh cao, mà giản dị và chân thành. Nhìn thấy con mỉm cười, nghe con cất tiếng gọi mẹ, hay chỉ đơn giản là con biết giao tiếp, nói chuyện với mọi người... chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến mẹ hạnh phúc rồi Mỗi ngày trôi qua, dù vất vả đến đâu, mẹ vẫn kiên nhẫn nuôi dưỡng hy vọng, bởi với mẹ, chỉ cần con hạnh phúc là đủ trọn vẹn rồi.


Đồng hành cùng con tự kỷ, người mẹ cũng đang hoàn thiện chính bản thân mình

"Tôi cũng thường xuyên chia sẻ các hoạt động và công việc của Hiếu lên MXH, mong có thể tiếp thêm động lực cho các gia đình có con tự kỷ. Một vài phương pháp tôi từng dạy cho Hiếu, hay những quyển sách mà trước đây Hiếu từng học, tôi cũng chia sẻ và tặng lại cho những gia đình cần đến, để các gia đình tham khảo, có thêm phương pháp đồng hành cùng con" - chị Mai Anh chia sẻ.

Chị Mai Anh chia sẻ một vài phương pháp đồng hành cùng trẻ tự kỷ.

Làm mẹ của một cậu con trai tự kỷ là hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy yêu thương. Mỗi ngày trôi qua là một bài học mới, không chỉ để thấu hiểu con, mà còn để hiểu rõ hơn chính mình. Mỗi người mẹ đều học cách kiên nhẫn, bao dung và trân trọng từng bước tiến nhỏ của con.


"Bản thân tôi hay rất nhiều cha mẹ khác đều có sự thay đổi. Tôi cảm thấy mình kiên nhẫn hơn, trưởng thành hơn, và điều thay đổi rõ nhất là quan điểm sống. Trước đây, quan điểm sống của tôi sẽ hướng tới địa vị xã hội, sự nghiệp của bản thân, các mối quan hệ.

Nhưng khi trở thành mẹ của một người con đặc biệt, nhân sinh quan đã thay đổi hoàn toàn. Tôi chỉ mong có những đứa con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, sau này con có thể có một nghề để tự nuôi sống bản thân mình" - chị Mai Anh tâm sự.

Chàng trai ấy đã 25 tuổi, chơi được 5 loại nhạc cụ, đã có thu nhập từ các công việc làm thêm

Chị Mai Anh cũng chia sẻ, chị cũng không thể ngờ Hiếu có được sự thay đổi tích cực như vậy. Suốt hơn 20 năm qua, hai mẹ con đồng hành cùng nhau, từ việc học đến tham gia các hoạt động ngoài xã hội. Đến giờ, Hiếu đã chơi được 5 loại nhạc cụ, thỉnh thoảng còn đi biểu diễn tại các sự kiện và cũng có được một khoản thù lao nhỏ.

mẹ đồng hành cũng con tự kỷ - Ảnh 6.


"Lần đầu tiên Hiếu đứng trên sân khấu, tôi vừa vui, vừa sợ, thậm chí còn run hơn cả con. Tôi vui vì được cuối cùng cũng được chứng khiến Hiếu thực hiện được đam mê của mình, đó là một nỗ lực rất lớn của con.

Nhưng tôi cũng sợ, nhỡ đâu bạn ấy lại không thích mà khóc hay đập phá đồ ngay trên sân khấu thì không hay. Còn với Hiếu, thật ra lúc ấy Hiếu chưa có cản giác như người bình thường, bạn ấy chưa biết hồi hộp hay lo lắng khi biểu diễn trước nhiều người. Bây giờ bạn ấy lớn và hiểu biết nhiều hơn, Hiếu đã có cảm xúc và biết cố gắng hơn trong mỗi buổi biểu diễn mà bạn ấy tham gia".

mẹ đồng hành cũng con tự kỷ - Ảnh 7.


Ngoài ra Hiếu còn có thu nhập từ một vài công việc khác: Bán hàng 2 tiếng/ngày từ 9h sáng đến 11h trưa tại một siêu thị tư nhân; đan và móc một số món đồ len mà mọi người đặt; thu nhập từ việc vẽ tranh.


Hành trình của hai mẹ con Hiếu luôn là động lực cho tất cả gia đình có con tự kỷ. Nhìn Hiếu, mọi người có thêm hi vọng, tin tưởng vào những đứa trẻ đặc biệt.

mẹ đồng hành cũng con tự kỷ - Ảnh 1.

Câu chuyện của hai mẹ con Hiếu được rất nhiều người ngưỡng mộ và xúc động.

Không chỉ những bà mẹ có con tự kỷ mới lo lắng cho con em mình, mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng luôn mang trong lòng những nỗi niềm riêng khi nuôi dạy con cái. Dù con phát triển bình thường hay đặc biệt, thì tình yêu thương và sự quan tâm vẫn luôn đầy ắp. Ai cũng mong con mình khỏe mạnh, hạnh phúc, được sống trong môi trường an toàn và trở thành một công dân tốt.

Mẹ nghỉ làm, 20 năm đồng hành cùng con tự kỷ: Chàng trai ấm áp giờ biết chơi 5 loại nhạc cụ, làm nhiều việc kiếm thêm phụ giúp mẹ - Ảnh 13.

 

Chia sẻ