Mẹ Hà Nội chia sẻ: Bị nghỉ việc đột ngột ở tuổi 39, tôi vẫn sống ổn nhờ có quỹ lập từ 4 năm trước

Phương Trần ,
Chia sẻ

Nhiều người vẫn nghĩ mất việc ở tuổi gần 40 là một cú sốc quá lớn, đặc biệt với phụ nữ có con nhỏ. Nhưng với chị Huyền – một mẹ Hà Nội 39 tuổi – tình huống ấy không khiến chị hoảng loạn.

Lý do? Chị đã chủ động lập một "quỹ tài chính bí mật" từ năm 35 tuổi, khi công việc vẫn ổn định và chưa có bất kỳ dấu hiệu rủi ro nào.

“Tôi bị gọi lên vào một chiều thứ Sáu, và chiều hôm đó, tôi rời công ty với quyết định nghỉ việc trong tay” – chị Huyền bắt đầu câu chuyện bằng một nụ cười nhẹ. Suốt 12 năm đi làm, chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh "nghỉ đột ngột". Nhưng năm đó, công ty tái cấu trúc, và phòng chị cắt giảm 60% nhân sự.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Bị nghỉ việc đột ngột ở tuổi 39, tôi vẫn sống ổn nhờ có quỹ lập từ 4 năm trước - Ảnh 1.

Chị không khóc. Không tức giận. Cũng không thấy tủi thân.

Bởi 4 năm trước, chị đã lường trước khả năng đó có thể xảy ra – và âm thầm chuẩn bị một “quỹ dự phòng” cho riêng mình.

Quỹ bí mật: Không phải vì giấu chồng, mà vì muốn tự chủ

Năm 35 tuổi, sau một lần con ốm phải nhập viện, chị Huyền từng phải gọi điện mượn tiền người thân vì tài khoản cả hai vợ chồng đều đang “chờ lương về”. Cảm giác ấy – phụ thuộc, bối rối và xấu hổ – khiến chị quyết định: mình cần một khoản riêng, không ai chạm đến, chỉ dùng khi thực sự cần.

“Tôi không hề giấu chồng. Tôi chỉ nói đơn giản là: Em muốn để dành một khoản riêng phòng thân. Anh ấy không phản đối, vì hiểu tôi là người có trách nhiệm với gia đình” – chị chia sẻ.

Kế hoạch tài chính đơn giản nhưng kỷ luật

Từ năm 35 tuổi, mỗi tháng chị Huyền trích 2 triệu từ lương (lúc đó là 13 triệu đồng) vào tài khoản riêng. Ngoài ra, bất cứ khoản thu thêm nào từ viết lách, bán hàng online nhỏ lẻ... chị đều cho vào quỹ này.

Sau 4 năm, chị tích lũy được hơn 90 triệu đồng – chưa kể một khoản vàng nhỏ tương đương khoảng 30 triệu, chị mua rải rác mỗi lần có tiền dư.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Bị nghỉ việc đột ngột ở tuổi 39, tôi vẫn sống ổn nhờ có quỹ lập từ 4 năm trước - Ảnh 2.

“Tôi gọi đó là quỹ sống bình tĩnh”

Khi bị nghỉ việc đột ngột ở tuổi 39, chị Huyền tính ngay:

"Gia đình tôi mỗi tháng tiêu khoảng 15 triệu. Nếu chỉ tính chi phí cá nhân tôi (ăn trưa, xăng xe, bảo hiểm), khoảng 4 triệu là đủ. Vậy nếu tạm ngưng mọi chi tiêu không cần thiết, tôi có thể sống thoải mái trong 6 tháng tới – không vay nợ, không xin tiền ai".

Bảng chi tiêu sau nghỉ việc của chị Huyền (tháng đầu tiên):

Hạng mụcSố tiền (VNĐ)
Tiền ăn uống tại nhà2.000.000
Xăng xe + di chuyển500.000
Bảo hiểm y tế cá nhân600.000
Tiền học thêm của con1.000.000
Internet + điện thoại350.000
Quỹ linh hoạt (phát sinh)500.000
Tổng4.950.000

“Tôi sống chậm lại. Nấu cơm nhiều hơn. Tập trung dọn dẹp, viết lách freelance và học thêm kỹ năng online” – chị kể.

Bắt đầu lại – nhưng không bắt đầu từ số 0

Chỉ 2 tháng sau khi nghỉ việc, chị Huyền tìm được công việc mới – không quá cao lương nhưng cho phép làm tại nhà và có thời gian cho con cái. "Nếu không có quỹ dự phòng, tôi sẽ vội nhận công việc đầu tiên, dù không phù hợp. Nhưng vì tôi có tiền, tôi được quyền lựa chọn”.

Bài học sau biến cố: Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra – nhưng ai cũng có thể chủ động chuẩn bị

“Tôi không giỏi đầu tư, không thông minh tài chính. Nhưng tôi hiểu một điều: Nếu chỉ sống bằng 100% tiền lương mỗi tháng, thì chỉ cần mất việc một lần là cuộc sống chao đảo”.

Chị Huyền nhấn mạnh: “Phụ nữ cần có quỹ riêng – không phải để nghi ngờ ai, mà để bảo vệ chính mình”.

3 lời khuyên chị Huyền dành cho phụ nữ 30+:

- Bắt đầu nhỏ cũng được – quan trọng là đều đặn → 500.000 – 1.000.000 đồng mỗi tháng vẫn là tốt hơn là không có gì.

- Tiền phòng thân không phải để dùng, mà để bạn biết mình có thể đứng vững khi cần.

- Đừng đợi có biến cố mới chuẩn bị. Quỹ tài chính cá nhân là lớp áo giáp thầm lặng.

Dành cho bạn - người phụ nữ đang lắng nghe chính mình!

aFamily mời bạn tham gia một KHẢO SÁT nhỏ như một cách để cùng lắng nghe những suy nghĩ, lựa chọn và hình dung riêng của bạn trong hành trình sống, làm đẹp, tiêu dùng và chăm sóc bản thân sau tuổi 30.

Mỗi chia sẻ đều mang giá trị riêng và sẽ được bảo mật hoàn toàn. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian.

Chia sẻ