Tôi hỏi thăm thì chồng đáp một câu khiến tôi giật mình: “Sáng nay bà về quê sớm rồi!”.
Mặc dù chúng tôi đón mẹ chồng lên để bà trông cháu giúp, thế nhưng sau 1 thời gian bà lại thẳng thừng từ chối: "Trông cháu không phải trách nhiệm của mẹ".
Nếu như không có lần lén theo dõi đó, tôi không thể biết được những hành động kinh khủng chị dâu làm với mẹ mình.
Nghe con dâu hỏi, bà Phương thoáng chút giật mình, bác hàng xóm cũng tỏ vẻ khó hiểu. Loan tiếp tục "vô tư" nói tiếp...
Mẹ chồng của Mai từng khiến cô rất tự hào vì dễ tính, xuề xòa. Cô có làm gì cũng ít khi bị bà bắt bẻ, chê trách. Thế nhưng, Mai không ngờ tới khi bà lên chăm cô ở cữ thì cô lại phát khổ phát sở vì tính cách đó của bà.