Mẹ chồng có 1-0-2 trong Bác sĩ Cha: Bình thường "sống lỗi" với con dâu nhưng đi “dằn mặt” tiểu tam chỉ mất 1 phút 40 giây

VV,
Chia sẻ

Vì chỉ khi sóng gió ập đến các thành viên trong gia đình mới nhận ra giá trị và tầm quan trọng của bạn.

Bác sĩ Cha đang là bộ phim Hàn thu hút được nhiều sự chú ý từ khán giả. Rating tập 10 đạt tới 18%, qua đó đưa tác phẩm này vào danh sách những phim Hàn đài cáp đạt tỷ suất lượt xem cao nhất mọi thời đại.

Trong những diễn biến mới nhất, có một phân cảnh khá đắt giá khi bà Kwak – bà mẹ chồng khó ưa của bác sĩ Cha đột nhiên đi đòi công đạo cho con dâu.

Mẹ chồng: Cô cũng gan thật đấy… Sao cô lại làm thế? Tôi thật xấu hổ khi phải can thiệp vào chuyện của đứa con gần 50 tuổi. Kết thúc chuyện này đi!

Tiểu tam: Thưa mẹ!

Mẹ chồng: Đừng gọi tôi là mẹ. Dù thích hay không thì tôi cũng chỉ có 1 cô con dâu là Jeong-suk.

Tiểu tam: Chờ chút ạ (tiểu tam đưa ảnh con gái cho mẹ của tình nhân xem).

Mẹ chồng: Đứa bé xinh đó, cô nuôi dạy nó rất tốt. Cô vất vả rồi nhưng dù vậy đi nữa tôi cũng giả vờ như chưa thấy nó.

Mẹ chồng trong truyền thuyết

Ngay từ tập 1 Dr Cha, bà Kwak xuất hiện như 1 hình mẫu mẹ chồng quen thuộc trong nhiều câu chuyện đời thường cuộc sống. Là người giàu có, lại làm mẹ của Giáo sư nên bà Kwak có phần hợm hĩnh, khó chịu. Bà coi con dâu chẳng khác gì giúp việc chỉ vì cảm thấy cô không xứng với con trai mình.

“Người phụ nữ thành công khi có gia đình đủ nếp đủ tẻ, con cái ngoan ngoãn và trưởng thành”, bà gieo vào đầu cô con dâu tài giỏi không thua kém chồng nhưng vẫn chấp nhận ở nhà 20 năm làm osin không công.

Mẹ chồng có 1-0-2 trong Bác sĩ Cha: Bình thường "sống lỗi" với con dâu nhưng đi “dằn mặt” tiểu tam chỉ mất 1 phút 40 giây - Ảnh 3.

Nếu hỏi bà Kwak có chút tình cảm nào với con dâu không thì có lẽ là không, bởi khi bác sĩ Cha ốm đau hay đối diện với ranh giới sống chết bà vẫn không chịu để con trai mình hiến gan cứu con dâu.

Bà Kwak chỉ “tử tế” khi đối phương mang lại cho bà thứ lợi ích gì đó. Ví dụ đáp lại thông gia khi được biếu đồ ăn, thi thoảng quan tâm con dâu vì cô đang đứng tên căn nhà bà bí mật mua để trốn thuế. Một người mẹ chồng thực dụng, xấu tính như thế thì liệu có lúc nào bảo vệ con dâu?

Màn “quay xe” cực gắt hay bản chất con người chỉ hé lộ khi có biến cố

Dr Cha xây dựng một cuộc tình tay 3 quá tréo ngoe khi tiểu tam là sếp của chính thất, 3 người lại còn là bạn học chung ngày xưa. Thậm chí tiểu tam từng là người đến trước nhưng vì “bản lĩnh vô tri”, anh Seo làm cô Cha có bầu rồi kéo theo 1 loạt những rắc rối sau này.

Ngỡ tưởng bà mẹ nào cũng đứng về phía con trai mình, đặc biệt là bà mẹ chồng vốn chẳng ưa gì con dâu như bà Kwak nhưng sự thật lại bất ngờ.

Đầu tiên là bà chửi mắng và cả tác động vật lý lên anh con trai “trời đánh” vì dám “1 chân đạp 2 thuyền”. Bà cũng không ngại mất thể diện trước các cháu mà tự nhận đã không biết dạy con trai. Sau đó bà đổi hẳn thái độ với con dâu, quan tâm nhẹ nhàng đon đả.

Mẹ chồng có 1-0-2 trong Bác sĩ Cha: Bình thường "sống lỗi" với con dâu nhưng đi “dằn mặt” tiểu tam chỉ mất 1 phút 40 giây - Ảnh 4.

Bà chửi mắng và cả tác động vật lý lên anh con trai “trời đánh” vì dám “1 chân đạp 2 thuyền”.

Bà Kwak tặng túi xách cho con dâu nhân dịp sinh nhật, bà có choáng váng với hành động khó tin của con dâu khi ấn đầu con trai mình xuống chiếc bánh kem nhưng cũng không dám can ngăn.

Rồi đến khi con dâu biết con trai ngoại tình đến tận 20 năm bà Kwak cũng không cản con dâu dọn ra ngoài ở riêng.

Đến đây, nếu hỏi bà Kwak có thương con dâu không thì có lẽ là có (có thể không nhiều và vẫn dựa trên yếu tố đong đếm quyền lợi).

Mẹ chồng có 1-0-2 trong Bác sĩ Cha: Bình thường "sống lỗi" với con dâu nhưng đi “dằn mặt” tiểu tam chỉ mất 1 phút 40 giây - Ảnh 5.

Có lẽ đây là bộ phim xây dựng hình tượng mẹ chồng khá thực tế với cuộc sống - những bà mẹ chồng không hiền lành, vẫn bắt ne bắt nét con dâu nhưng không bao giờ thỏa hiệp với cái sai. Cũng như bà Kwak, dù từng tiếc con dâu hụt (giờ là tiểu tam) nhưng đến khi biết chuyện bà cũng xác định lập trường rõ ràng. Ngoại tình với bất cứ lý do gì thì nó vẫn cứ là sai trái.

Mẹ chồng có 1-0-2 trong Bác sĩ Cha: Bình thường "sống lỗi" với con dâu nhưng đi “dằn mặt” tiểu tam chỉ mất 1 phút 40 giây - Ảnh 6.

Chúng ta không thể đòi hỏi mọi thứ tròn vẹn trong cuộc sống này. Điều quan trọng nhất vẫn là phụ nữ phải biết tự yêu mình trước. Nếu bác sĩ Cha không huyễn hoặc bản thân bằng lý tưởng “mình cũng có sứ mệnh góp phần phát triển xã hội khi sinh thành và nuôi dưỡng 2 con xuất sắc”, nếu bác sĩ Cha không cho phép chồng mình coi thường mình hết lần này đến lần khác thì sẽ không có những năm thanh xuân vùi lấp nơi góc bếp xó nhà.

Những công sức bác sĩ Cha bỏ ra suốt 20 năm qua vì gia đình không ai công nhận nhưng khi cô vùng lên, sống với mong muốn sở thích của mình thì ai cũng hoảng hốt nhưng vẫn chấp nhận. Vì chỉ khi sóng gió ập đến các thành viên trong gia đình mới nhận ra giá trị và tầm quan trọng của bạn.

Điều đó cũng chứng tỏ: Thay vì mong cầu người khác đối xử tốt với mình, hãy nâng niu trân trọng mình trước, đừng tự nguyện hy sinh quá rồi nhìn lại thấy xót xa.

Chia sẻ