Mẹ 4 con ở Thái Nguyên sở hữu khối tài sản đáng mơ ước: "Tôi không chọn hy sinh, càng không đứng sau lưng chồng"
Có lẽ thành công của cô hôm nay là nhờ 3 không: Không hy sinh, không đứng sau chồng và không chọn sự an toàn.
Nhìn Mai Anh (chủ chuỗi nhà hàng, bếp ăn các trường đại học, khu công nghiệp tại Thái Nguyên) thành công ở tuổi 35, ít ai nghĩ phía sau vẻ ngoài rạng rỡ và cuộc sống ổn định ấy là một người phụ nữ từng rất rõ cảm giác bị bó hẹp bởi chính sự thiếu lựa chọn. Cô không chạy theo sự hoàn hảo, cũng không cần được tung hô, điều cô cần là được sống đúng với điều mình tin, bằng chính năng lực và tài chính của bản thân. Là một người phụ nữ đã bước qua nhiều khúc ngoặt của cuộc đời: vừa làm mẹ của 4 con, vừa làm chủ một hệ thống kinh doanh đang ngày càng phát triển, Mai Anh khẳng định bản thân đang rất chill với cuộc sống.
Không ồn ào, không màu mè nhưng Mai Anh có một luồng năng lượng khiến người đối diện buộc phải chú ý, vì cách cô nói về quan điểm sống: rõ ràng và tích cực.
"Tôi làm việc không phải để chứng minh mình giỏi, cũng không phải để hơn ai. Tôi chỉ muốn bản thân đủ vững để sống đúng điều mình tin mà không phải xin phép ai".

Tôi không thích cách sống quá an toàn, tôi chọn sống chủ động
Mai Anh không tự nhận mình là phụ nữ thành công. Cô thẳng thắn: "Tôi không giỏi toàn diện. Tôi chẳng khéo giao tiếp, càng không đảm đang theo kiểu truyền thống. Nhưng tôi biết rất rõ mình muốn gì, điều gì là quan trọng trong đời mình và tôi không để ai khác quyết định thay".
Những năm đầu khởi nghiệp, cô bắt đầu từ 1 xưởng nhựa rồi quán vịt nhỏ xinh, vừa học vừa tập tành kinh doanh để tích lũy kinh nghiệm và vốn. Từ những việc nhỏ bé đến hệ thống nhà hàng như bây giờ, mọi thứ đến từ việc dám làm, nhưng dám học và dám sửa cũng không kém phần quan trọng.


Bí quyết thành công của Mai Anh là không ngại 1 việc gì, kể cả việc mặc định là của đàn ông
Cô chia sẻ: "Lúc mới làm, tôi từng bị nói nhiều lắm. Nào là: 'Phụ nữ mà làm ăn thì con cái ai lo? Phụ nữ phải làm hậu phương cho chồng, sao cứ "lồng" lên làm gì, điều kiện gia đình thiếu gì đâu'... Nhưng nếu tôi chọn an toàn, tôi sẽ mãi sống theo tiêu chuẩn của người khác. Tại sao phụ nữ đã có gia đình ổn định lại không được có sự nghiệp riêng, lại phải đứng sau chồng? Tôi chọn chủ động dù có mệt nhưng ít nhất là mình làm chủ".
Tôi không chọn hy sinh
Mai Anh có 4 bé xinh xắn đáng yêu với loạt biệt danh cũng rất… phong thủy: Gạo, Tiền, Thóc, Lúa. Cô không giấu chuyện từng có lúc vừa kinh doanh, vừa làm mẹ, vừa quay cuồng với các cửa hàng, bài vở các con, họp phụ huynh… Điều đáng kinh ngạc là bà mẹ 4 con tự mình chăm sóc 4 bé mà không 1 lời kêu than. Bởi cô không bao giờ để mình rơi vào vai "nạn nhân của cuộc sống".


Cô sở hữu chuỗi nhà hàng, bếp ăn các trường đại học, khu công nghiệp tại Thái Nguyên
Mai Anh cho biết: "Tôi không cố gắng biến mình thành siêu nhân. Tôi chỉ chọn việc quan trọng nhất trong từng giai đoạn. Lúc con còn nhỏ, tôi làm ít hơn. Lúc hệ thống cần mình, tôi thuê người hỗ trợ việc nhà. Tôi không ngại nhờ người khác nhưng tôi không phó mặc số phận cho bất kỳ ai".
Là phụ nữ chân yếu tay mềm lại phải chăm con nhỏ, Mai Anh cũng như các bà mẹ khác, không tránh khỏi những lúc "quá tải".
"Có lần tôi đang training kỹ năng cho anh em đầu bếp cho cơ sở mới thì cô giáo gọi: Con tôi sốt cao, đang nằm phòng y tế. Cả buổi hôm đó tôi không nhớ nổi mình đã nói những gì. Tôi giao việc nhanh, chạy vội về, vừa chở con đi khám vừa gọi điện xử lý tồn đọng. Tôi từng nghĩ: Có phải mình đang bất công với con không? Rồi tôi tự hỏi lại: Nếu mình bỏ công việc, ở nhà toàn thời gian liệu mình có thực sự làm con hạnh phúc hơn, hay chỉ khiến cả hai mẹ con thêm ngột ngạt vì không còn lựa chọn?".




Mẹ 4 con giàu năng lương tích cực
Mai Anh thấy phụ nữ thường đề cao sự hy sinh nhưng cô lại nhấn mạnh: "Tôi không chọn hy sinh. Tôi chọn sắp xếp. Có thể hôm nay tôi vắng họp phụ huynh nhưng tối về tôi sẽ ngồi làm bài cùng con. Có thể tôi không nấu cơm mỗi ngày nhưng tôi biết rõ con thích ăn gì và thích nghe mẹ kể chuyện trước khi ngủ. Tôi có thể không làm tròn vai nhưng tôi không bỏ 1 vai trò nào đối với con cả".
Tôi không sống để hơn ai, tôi chỉ không muốn thua chính mình
Mai Anh không nói nhiều về sự nghiệp, càng không thích khoe thành tích nhưng bà mẹ 4 con chia sẻ thẳng thắn về lý do cô luôn đặt mục tiêu tài chính rất rõ ràng.
"Tiền không phải là đích đến nhưng phụ nữ không có tiền thì dễ mất tiếng nói lắm, kể cả trong chính gia đình mình. Bạn sẽ phải gật đầu khi không muốn, nhẫn nhịn khi không đáng và chấp nhận điều mình biết rõ là sai chỉ vì bạn không có lựa chọn khác".

Sau gần 20 năm lăn lộn, Mai Anh đã có trong tay 9 bất động sản ở Thái Nguyên và Nam Định (quê ngoại)
Từng chứng kiến nhiều nhân viên, bạn bè hoặc khách hàng lâm vào cảnh bế tắc vì phụ thuộc tài chính, Mai Anh càng thấy rõ một điều: Phụ nữ không cần phải giỏi kiếm tiền để hơn ai, nhưng nhất định phải biết cách làm chủ cuộc sống bằng chính thu nhập của mình.
Cô bộc bạch: "Tôi có thể không mua hàng hiệu, không chạy đua theo chuẩn đẹp của mạng xã hội. Nhưng tôi thấy tự do khi có thể nghỉ việc một tuần để đưa con đi du lịch mà không xin phép ai. Tôi không sợ mất việc vì tôi tạo ra việc. Tôi không cần ai chu cấp nên cũng không ai có thể ra lệnh cho tôi sống thế nào".
Ở tuổi 35, Mai Anh không theo đuổi khái niệm "phụ nữ hoàn hảo". Cô làm việc, chăm con, yêu bản thân và luôn dành thời gian để học thêm, không vì áp lực phải giỏi mà vì không muốn dừng lại ở phiên bản cũ của chính mình.
Cuối cùng, bà mẹ tư duy hiện đại khẳng định: "Phụ nữ không cần phải mạnh mẽ 24/7. Nhưng đừng bao giờ sống mà lúc nào cũng phải xin phép: xin chồng, xin mẹ, xin sếp, xin xã hội. Tài chính là thứ đầu tiên giúp bạn tự quyết định được điều mình xứng đáng".