MC Phí Linh kể chuyện “chấn động” về quá khứ của Vũ Hạnh Nguyên trong đám cưới

Trân Ni ,
Chia sẻ

Theo lời Phí Linh, cô và Vũ Hạnh Nguyên từng là những người bạn rất thân từ 30 năm trước.

Ngày 14/1 vừa qua, đám cưới của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường và ca sĩ, người mẫu Vũ Hạnh Nguyên đã diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành Hà Nội. Đám cưới sang trọng, lung linh giữa rừng thông, từ sân khấu đến lối dẫn được trang trí ngập tràn hoa trắng, xen kẽ những cột đèn chùm pha lê lấp lánh. 

Những hình ảnh được ghi lại trong buổi tiệc, từ khoảnh khắc cô dâu chú rể xuất hiện và bước lên sân khấu, cho tới lời thề nguyện và màn chia sẻ kỷ niệm cũng như phần biểu diễn của các khách mời nổi tiếng đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những ai tham dự.

Hội bạn thân hát tặng Hạnh Nguyên trong đám cưới

Một trong những khoảnh khắc khiến “yêu nữ” mạnh mẽ bật khóc trong ngày trọng đại của mình là khi hội bạn thân của cô dâu gồm 4 thành viên nhóm OPlus, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Dương Trần Nghĩa, nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ YanBi đồng loạt lên sân khấu, gửi tới cô món quà bất ngờ là ca khúc Gửi bạn thân ngày cưới. Đây là sáng tác mới nhất của Nguyễn Đức Cường, dành riêng cho cô dâu của mình. Trước đó, theo lời BTV Anh Tuấn, Vũ Hạnh Nguyên có nhiều bạn thân là con trai, và 8 ca sĩ này nằm trong số đó.

Nội dung ca khúc khiến nhiều người xúc động khi xoay quanh lời nhắn nhủ của hội bạn thân tới người bạn đi lấy vợ/lấy chồng: “Bạn thân hỡi nếu mai đi lấy chồng. Đừng vội lãng quên đám bạn vô tư này. Vì những ngày tháng thanh xuân và bao điều ngốc nghếch dại khờ. Đừng vội khóc khiến tôi sẽ khóc theo. Thật hạnh phúc cho ngày đẹp nhất trong đời/ Bọn mình thì vẫn thế nhé. Dù cho ngày tháng cháu con đầy nhà".

MC Phí Linh là host trong đám cưới của Vũ Hạnh Nguyên - Nguyễn Đức Cường. Sau những khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động của cô dâu chú rể, nữ MC đã chia sẻ câu chuyện mà theo cô là "chấn động" về người bạn thân. Theo lời Phí Linh, cô và Vũ Hạnh Nguyên từng là những người bạn rất thân từ 30 năm trước. Cả hai ở gần nhà nhau, là hàng xóm, cấp 1 và cấp 2 đều chung trường.

MC Phí Linh kể chuyện “chấn động” về quá khứ của Vũ Hạnh Nguyên trong đám cưới- Ảnh 1.

“Nguyên luôn là cô bé nổi bật nhất ở trường, luôn ăn mặc rất đẹp, được bố mẹ rất chiều, balo lúc nào cũng đầy cặp tóc nhiều màu sắc. Mỗi khi Nguyên xuất hiện ở đâu là tất cả bạn bè đều phải nhìn Nguyên rất lâu. Em thì ngược lại, lúc đấy rất hiền, bị lẫn đâu đó trong đám đông. Nguyên rất mạnh mẽ, còn em thì hơi nhút nhát. Nguyên nói rất nhiều, lẽ ra lớn lên phải làm MC mới đúng! Nhưng 2 đứa có điểm chung, cùng đi chơi, cùng đi bơi với nhau mỗi mùa hè. Em từng chứng kiến Nguyên bị đánh sưng má vì cái tính quyết liệt, sự mạnh mẽ của bạn ý. Lúc nào cũng đứng lên muốn bảo vệ lẽ phải, yêu ai cũng yêu đến tận cùng nên cấp 2 hay bị tẩn. Ngược lại, Nguyên cũng từng chứng kiến em bị tát lật mặt. Bọn em hồi đấy tuổi thơ hơi dữ dội. Nguyên là đứa lúc nào cũng sẽ doạ bạn là: ‘Mày nhá, mày mà không đón tao, mày không chơi với tao, tao sẽ đánh mày'. Và em sống trong nỗi sợ hãi bao nhiêu năm nay. Đến buổi chiều hôm nay, chắc cũng giống như nhiều người ở đây, Nguyên bảo: ‘Bạn mà đến muộn là tôi đánh đấy!’ Nhưng thực sự trong suốt quãng thời gian bọn em chơi với nhau, Nguyên luôn bảo vệ em. Có thể Nguyên sẽ nổi khùng lên với nhiều người nhưng lại là người bạn nhường nhịn và bảo vệ cho em. Em nhớ lần đấy khi học cấp 2, hôm em chuẩn bị bị tát lật mặt ấy, Nguyên đã ra cổng trường gọi em vào và bảo: ‘Mày nhớ đi về đường khác đi, mày đi về đường đấy thì chúng nó sẽ đánh mày’.

Cái tính quyết liệt của Nguyên vẫn không thay đổi trong suốt bao nhiêu năm. Có lẽ cũng vì sự thẳng tính và quyết liệt ấy mà sau khi Nguyên thi siêu mẫu xong thì chuyển trường, bọn em mất liên lạc với nhau khoảng hơn 10 năm, không biết nhau làm gì và ở đâu. 

MC Phí Linh kể chuyện “chấn động” về quá khứ của Vũ Hạnh Nguyên trong đám cưới- Ảnh 2.

Khi gặp lại, chắc vì Nguyên quyết liệt, không thích sự dĩ hoà vi quý, thích điều gì không nói ra, buồn điều gì cũng giấu trong lòng của em nên Nguyên đã ‘hít le’ em hơn 10 năm. Nhưng điều tuyệt vời nhất là trong những giây phút đặc biệt của Nguyên, từ ngày ăn hỏi cho tới đám cưới, em đã vinh hạnh được ở bên cạnh bạn, được khóc được cười cùng bạn. Em nghĩ rằng có rất nhiều phiên bản của ‘yêu nữ hàng hiệu’ Vũ Hạnh Nguyên, nhưng ngày hôm nay, ở thời điểm này, Nguyên nữ tính nhất, đằm thắm nhất, có lẽ bởi vì bạn có được tình yêu thực sự, một người nâng niu mình, để mình không cần phải gồng lên mạnh mẽ. Em mong Hạnh Nguyên mãi mãi là nàng công chúa của anh Cường. I love you!".

Chia sẻ