Mất hứng vì vợ béo… bục quần

Sương Sương,
Chia sẻ

Trong khi anh đang chờ đợi giây phút ngọt ngào thì bỗng... soạt, soạt, bộ Vera cỡ XL trên người vợ rách tung tóe.

Vợ ơi xin đừng... béo nữa!

Tiêu chuẩn lấy vợ của anh Tiến là “mũm mĩm, đáng yêu, chân thật”. Anh khẳng định nhìn mấy cô nàng gầy gầy khiến anh phát ốm. Chính vì vậy anh mới quyết định lấy Hằng. 

Thời con gái, Hằng trông tròn trịa đáng yêu với làn da căng mịn, trắng trẻo. Nhưng sau khi sản xuất cho anh tiểu công chúa và tiểu hoàng tử, độ đẫy đà của cô được nhân đôi. Dần dần, cô trở nên béo quay, tròn ung ủng.

Anh Tiến đã nhiều lần khuyến cáo vợ: “Sinh con xong, đàn bà béo ú là chuyện đương nhiên. Anh chẳng phàn nàn gì khi em còn nuôi con. Béo thế chứ béo nữa anh cũng thấy đáng yêu. Nhưng giờ con cái lớn, đi học cả rồi, em nên chú ý ngoại hình 1 chút. Chứ lúc nào cũng như phản thịt thế này là không ổn tí nào đâu”.

Biết là vậy nhưng cô quá quen với vóc dáng béo tròn của mình. Ngoài ra, từ khi sinh con, cô tự dưng mắc thêm chứng mê ăn. Món gì cô cũng muốn ăn, cũng thấy ngon miệng nên công cuộc giảm béo của cô trở thành bất khả thi. Sẽ chẳng bao giờ cô để ý đến vấn đề cân nặng này nếu một sự cố không xảy ra.

Anh tụt mọi cảm xúc khi vợ béo ú từ phòng tắm bước ra (Ảnh minh họa)

Trong ngày kỷ niệm 8 năm ngày cưới, hai vợ chồng cô quyết định hâm nóng tình yêu. Đem con về bà ngoại gửi, anh chị làm một chuyến vào Đà Lạt thơ mộng. Để chuẩn bị cho những đêm nồng nàn, chị sắm vài bộ áo ngủ Vera vô cùng gợi cảm. Khi anh chồng đang nằm mơ màng trên giường chờ đợi, cô bước từ phòng tắm ra với bộ đồ hớ hênh, mời gọi.

Anh hồi hộp chờ đợi giây phút nồng nàn nhưng bỗng... soạt, soạt, bộ Vera cỡ XL cũng không "tải" nổi thân hình đồ sộ của cô. Đũng quần bỗng nhiên rách toạc trong sự ngỡ ngàng. Tụt hứng, anh Tiến trùm trăn, ngủ một mạch đến sáng.

Mang cái tên mong manh, yểu điệu nhưng thân hình Minh Nguyệt chẳng có tí liên quan gì tới cái tên. Cô béo tới mức khi ra đường ai cũng nghĩ cô kinh doanh thịt lợn. Trong khi chồng cô, anh Quyết lại sở hữu một vóc dáng gầy gò. Anh là chủ một thương hiệu về đồ uống có tiếng. Vì thế việc tiệc tùng, gặp gỡ khách hàng diễn ra triền miên. 

Lần nào chồng đi khách, cô vợ cũng nằng nặc đòi theo. Cô đã khiến chồng muối mặt trong một sự kiện lớn. Diện chiếc váy hàng hiệu đắt tiền nhưng cô vẫn tỏ ra thiếu tự nhiên. Đơn giản vì bộ váy quá chật khiến cô không dám cử động mạnh. 

Ấy vậy mà chỉ sau một cái hắt hơi không thể kiềm chế được, cả bộ váy bị "tung bay" trước bàn dân thiên hạ. 

Đẹp mình cũng là đẹp chồng

Đêm “tái tân hôn” kỷ niệm 8 năm ngày cưới của chị Hằng, anh Tiến kém lãng mạn đến không thể tưởng tượng được. Sáng hôm sau, không trách mắng vợ nhưng anh Tiến vẫn nhẹ nhàng: “Em thấy béo tai hại thế nào chưa? Đêm qua, cảm xúc của anh đang lên cao thì sự cố đó làm tụt hứng. Bây giờ rảnh rang, nhàn nhã rồi, em đừng để mình quá đẫy đà như vậy. Em mà cứ béo tròn mãi là anh chuyển gu sang mấy em mình hạc xương mai đó”.

Thấy mình béo tới mức bục quần, Hằng không còn lòng dạ mà cãi cùn như bình thường nữa. Cô chỉ ước sao mình giảm đi được 10 cân để cảm xúc giữa hai vợ chồng hoàn hảo hơn. Ai cũng biết giảm béo không phải là việc dễ dàng gì. Tuy vậy, cô vẫn hùng hồn tuyên bố sẽ ăn kiêng, sẽ giảm béo.

Còn Nguyệt, sau sự cố bục chỉ, cô giam mình trong nhà tới 1 tuần không dám ló mặt ra đường. Sau, cô nhờ người quen sắm về rất nhiều dụng cụ tập thể dục. Thậm chí, cô còn thuê cả huấn luyện viên về nhà hướng dẫn.

Cô chia sẻ: “Từ trước tới nay tôi luôn biết phụ nữ béo quá thì không tốt. Nhưng sau sự cố vừa qua, tôi chợt nhận ra chồng cần tôi nỗ lực như thế nào. Tôi cần giảm cân để đẹp hơn. Đẹp không chỉ riêng cho tôi mà cho cả chồng nữa. Không cần chân dài, không cần mặt đẹp, chỉ cần ăn mặc chỉn chu, đúng mốt, người ngợm cân đối, hợp lý. Tôi nghĩ phụ nữ nào cũng đẹp miễn là họ biết hoàn thiện bản thân”.

Anh Quyết tỏ ra rất vui mừng trước quyết tâm của vợ. 
Chia sẻ