Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông tin, 13.943 khách hàng tại Hà Nội tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng.
Trong cơn mưa lớn, nhiều sự cố như đứt dây điện, cột điện gãy đỗ xảy ra ở Đồng Nai khiến một số nơi mất điện.
Do mất điện lúc nửa đêm, nhiệt độ trong chuồng lợn tăng lên hơn 60 độ, gần 500 con lợn trong trang trại xóa đói giảm nghèo lăn ra chết.
Người cao tuổi dắt theo trẻ em vào trạm tàu điện ngồi chen chúc, trên tay phe phẩy quạt gấp nhưng cũng không thể xua đi cái nóng gay gắt.
Cứ đến nửa đêm, tôi lại bị tỉnh giấc vì nóng quá. Muốn ngủ lại cũng khó, phải trằn trọc mất 1 hồi lâu...
Mưa bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến Lý Sơn với cấp gió mạnh cấp 10-11 giật cấp 12.
Đến hẹn lại lên, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa hè thì tình trạng cắt điện luân phiên lại diễn ra "như một thói quen". Nhiều địa phương thậm chí còn "vạch" sẵn lịch cắt điện hoặc gửi tin nhắn thông báo đến điện thoại của từng người dân.
Rất may không có chú bò nào thiệt mạng trong sự cố này.
Điện liên tục chập chờn, hàng trăm hộ dân ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị cháy hết thiết bị điện.
Nắng nóng 40 độ đã đủ khiến ai nấy toát mồ hôi hột, lại thêm mất điện nữa thì đúng là combo ám ảnh nhất mùa hè.