Ly hôn về nhà thu dọn đồ đạc, người mẹ bắt gặp cảnh tượng khiến cô bật khóc nức nở, chi tiết đau lòng nằm trong bát cơm

Trung Hạ,
Chia sẻ

Người phụ nữ chia sẻ cảnh tượng ở ngôi nhà cũ khiến cô bật khóc nức nở.

Trong cuộc sống thực, nhiều người sẽ gặp phải nhiều khúc mắc tình cảm bất ngờ khác nhau trong chặng đường dài của hôn nhân. Ban đầu, cặp đôi cùng nắm tay về chung một nhà với viễn cảnh tươi đẹp về tương lai và niềm tin vững chắc vào tình yêu.

Tuy nhiên, theo thời gian, những điều tầm thường trong cuộc sống, thất vọng gom đủ có thể dần làm xói mòn niềm đam mê và lời thề non hẹn biển ấy.

Mới đây, một người phụ nữ ở Quảng Tây (Trung Quốc) chia sẻ, sau khi ly hôn, cô về nhà lấy một số đồ, khi bước vào cửa đã nhìn thấy một cảnh khiến cô bật khóc nức nở. Cư dân mạng cho rằng khi cha mẹ ly hôn, dù đúng dù sai, thứ bị hủy hoại chính là cuộc sống hạnh phúc của con cái.

Trong video, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, người phụ nữ trở về ngôi nhà từng chung sống để lấy đồ đạc cá nhân như đã thỏa thuận.

Khi cô bước vào cánh cửa quen thuộc, hai đứa con nhỏ vui vẻ chạy tới, khuôn mặt chúng tràn ngập niềm vui khôn tả khi được gặp lại mẹ. Những đứa trẻ vẫn chưa biết rằng bố mẹ đã ly hôn và kể từ nay mẹ chúng sẽ rời bỏ ngôi nhà này và chúng.

Sau này, chúng sẽ không được nhìn thấy mẹ hàng ngày, không nghe được tiếng mẹ cằn nhằn, không được ăn những món ăn có mùi vị mẹ làm.

Ly hôn về nhà thu dọn đồ đạc, người mẹ bắt gặp cảnh tượng khiến cô bật khóc nức nở, chi tiết đau lòng nằm trong bát cơm - Ảnh 1.


Ly hôn về nhà thu dọn đồ đạc, người mẹ bắt gặp cảnh tượng khiến cô bật khóc nức nở, chi tiết đau lòng nằm trong bát cơm - Ảnh 2.


Nhìn hai đứa con thơ, người phụ nữ bật khóc. Tuy nhiên, khi bước vào phòng chính, cô nhìn thấy một cảnh khiến bản thân càng đau lòng hơn.

Người phụ nữ cúi nhìn hai đứa con trai đang ăn cơm trắng với vài sợi bún. Cơm và bún trong bát lạnh tanh, không có thịt, không có rau, thậm chí một chút màu sắc cũng không có. Rõ ràng ở nhà không có ai nấu ăn cho chúng, vì chúng còn quá nhỏ nên chỉ có thể ăn bất cứ thứ gì tìm thấy trong nồi khi đói.

Nhìn hai đứa con trai ngơ ngác, người phụ nữ ôm đứa con út mà òa khóc. Cậu con út nhìn mẹ bằng ánh mắt ngây thơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người phụ nữ cho biết, sau khi ly hôn, chồng cô phớt lờ mọi việc và để con ở nhà cho bà nội chăm sóc. Bà nội đi làm đồng, để lại hai cháu ở nhà tự chơi với nhau.

Nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của hai anh em, người phụ nữ trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. “Hóa ra chỉ có phụ nữ sụp hố trong hôn nhân, chứ không phải đàn ông”, bà mẹ trẻ chia sẻ trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội.

Ly hôn về nhà thu dọn đồ đạc, người mẹ bắt gặp cảnh tượng khiến cô bật khóc nức nở, chi tiết đau lòng nằm trong bát cơm - Ảnh 3.


Từ khi làm xong các thủ tục và để lại đứa con cho mẹ chồng lớn tuổi, người chồng nhanh chóng quay lại cuộc sống như thường lệ, đi làm và mặc kệ con cái, cứ tưởng con đã có mẹ của chúng chăm sóc như trước kia.

Người mẹ cho biết cô cũng nghĩ đến việc đấu tranh giành quyền nuôi con. Nhưng vì cả hai đều là con trai nên người chồng và gia đình đối phương kiên quyết không chịu để chúng đi.

Bây giờ nhìn hai đứa con tội nghiệp, cô bắt đầu hối hận vì đã ly hôn. Nếu không ly hôn thì ít nhất con nhỏ cũng có một mái ấm đầy đủ và bữa cơm nóng hổi do mẹ nấu. Chỉ có mẹ là người cảm thấy bị đối xử bất công, nhưng ít ra con cũng được hạnh phúc.

Một số cư dân mạng cho rằng, phụ nữ nên thận trọng trong hôn nhân, sau khi kết hôn và sinh con, tháng ngày trôi qua không hạnh phúc, thì việc ly hôn sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ly hôn thì con cái khổ, không ly hôn thì chính mình cũng khổ.

Không ít người cho rằng khi cha mẹ ly hôn, đau khổ nhất chính là con cái. Đi theo mẹ thì ít chúng cũng được chăm sóc nhiều hơn một chút, nếu như ở với một ông bố vô tâm thì cuộc sống đáng thương biết bao.

Nhiều người ngậm ngùi vì nghĩ đây chính là hệ quả của việc xem mắt cưới hỏi chóng vánh ở vùng nông thôn Trung Quốc. Kết hôn khi hai người yêu nhau còn có thể đổ vỡ, chứ huống hồ gì về chung một nhà mà chẳng hề có tình cảm ban đầu.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ