Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 42 thi thể và còn 52 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Thảm họa kinh hoàng ập xuống Làng Nủ khiến gần 100 người chết và mất tích. Hoàng Văn Nhầm may mắn thoát chết, nhưng vợ và 3 đứa con thơ của anh đã mãi mãi không về.
Lũ quét kéo theo bùn đất đã san phẳng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai), tại hiện trường hàng chục căn nhà bị vùi lấp, sập đổ, các vật dụng gia đình bị đẩy đi khắp nơi.
Tư lệnh Quân khu 2 điều động 300 cán bộ, chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh; trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.
Tính đến sáng 11/9, vẫn còn 70 người mất tích trong vụ lũ quét vùi lấp cả bản Làng Nủ, lực lượng chức năng cử khoảng 600 người tham gia tìm kiếm nạn nhân.
Anh Thinh, người may mắt thoát nạn khi lũ càn quét thôn Làng Nủ, cho biết lũ đã cuốn trôi bố mẹ và 2 người em, 2 con của anh, vợ anh được tìm thấy nhưng đã tử vong.
Vụ lũ quét, sạt lở kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, theo thông tin từ chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại đã xác định có 37 hộ gia đình với tổng cộng 158 khẩu bị ảnh hưởng.