Khi nước lũ dâng cao, hình ảnh người lính áo xanh lội bì bõm giữa dòng nước đục đã trở nên quen thuộc. Họ đến khi dân đang hoang mang, ở lại khi mọi thứ còn ngổn ngang, và chỉ rời đi khi vùng quê đã bắt đầu trở lại nhịp sống bình yên.
Gần 0h ngày 10/9, lực lượng chức năng vẫn đi xuồng vào các vùng ngập lụt ở thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) để cứu hộ những người đang mắc kẹt.
Chiều tối 9/9, đông đảo cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng chức năng cùng xuồng máy, các phương tiện hỗ trợ nỗ lực di chuyển vào sâu trong vùng ngập lụt ở thành phố Thái Nguyên để cứu trợ những người dân bị mắc kẹt.