Lời quặn thắt ông Hoàng Nam Tiến gửi đến người phụ nữ đặc biệt nhất đời mình, ai ngờ là lời cuối
Những dòng tin nhắn được gửi đi như lời thủ thỉ đầy yêu thương...
Chiều 31/7/2025, ông Hoàng Nam Tiến - một trong những doanh nhân, diễn giả có tầm ảnh hưởng sâu rộng với giới trẻ đột ngột qua đời ở tuổi 56. Nhưng ít ai biết, chỉ ít giờ trước đó, ông đã gửi gắm những câu thơ cuối cùng viết về mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất đời ông
Bài thơ dang dở và nỗi đau trọn vẹn
Trước khi rời cõi tạm, ông Hoàng Nam Tiến - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Telecom, nguyên Chủ tịch FPT Software đang ấp ủ một dự định nhỏ mà ông gọi là "nốt nhạc cuối cùng viết riêng cho mẹ". Đó là một bài thơ ông tự viết, mong muốn được phổ nhạc để hát tặng người mẹ già của mình.


Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chia sẻ đoạn hội thoại với ông Hoàng Nam Tiến: Khi điều mong muốn còn dang dở
Những dòng tin nhắn được gửi đi như lời thủ thỉ đầy yêu thương:
" Mẹ,
Mẹ nằm như ngủ say vậy
Chẳng nhận ra con về nằm bên
Không bóp chân và than thở đi nhiều quá đây như ba mày
Con biết mẹ mệt khi không hỏi
Nước hoa đâu, sao chẳng có
Thuốc như mọi lần
Không đọc thơ Kiều để con ngủ
Không xoa lưng như con thích từ bé
Mẹ mệt chẳng nhận ra con trai nằm cạnh
Mẹ ơi đừng làm con sợ...".
Một người đàn ông từng lừng lẫy trong ngành công nghệ, nổi tiếng với những phát ngôn sắc sảo và tư duy lãnh đạo đầy tầm vóc, khi viết về mẹ, lại trở về với đúng hình ảnh một đứa con trai nhỏ bé, khát khao được ôm mẹ một lần sau cuối.
Điều đau đớn là bài thơ ấy, lời thơ ấy giờ đã trở thành… lời vĩnh biệt.
Ngày ông định thu hình giới thiệu hai cuốn sách viết về cha mẹ mình: Trung tướng Hoàng Đan – người chỉ huy chiến dịch Khe Sanh và tổng tiến công Mậu Thân 1968 và bà Nguyễn Thị An Vinh – nữ đại biểu Quốc hội khoá đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhưng buổi ghi hình ấy không bao giờ diễn ra nữa.
Khi một người đàn ông mạnh mẽ trở về đúng nghĩa một người con
Ông Hoàng Nam Tiến không chỉ là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng mà còn là một người con hiếm có trong thế giới doanh nhân bận rộn. Trong rất nhiều bài phỏng vấn, ông nhắc về bố mẹ mình với lòng biết ơn, sự tự hào và tôn kính như một la bàn tinh thần không bao giờ lệch hướng.
"Tôi đi thuyết trình rất nhiều. Nhưng người hiểu tôi nhất, vẫn là mẹ tôi" , ông từng trong một hội thảo hồi 2021.

Ông rất tự hào khi xuất bản sách kể về chuyện tình yêu của bố mẹ mình
Không chọn cách nói sáo rỗng về "gia đình là điểm tựa", ông thể hiện tình cảm của mình bằng hành động: viết sách riêng về bố mẹ, giữ gìn kỷ niệm từng lá thư cha gửi mẹ, từng chi tiết nhỏ trong bữa cơm tuổi già.
Với ông, thành công không chỉ là những con số trên báo cáo tài chính mà còn là khoảnh khắc ông ngồi viết những câu thơ thầm thì bên người mẹ đã không còn tỉnh thức.
"Mẹ ơi, con đã già rồi…
Sao nước mắt con cứ rơi thế này,
Dù biết cuộc đời không ai già yếu,
Nhưng sao chấp nhận được mẹ ơi...".
Có lẽ, chính tình yêu gia đình sâu sắc đó là điều khiến ông Hoàng Nam Tiến trở nên "đặc biệt" – một doanh nhân có trái tim ấm áp, một người đàn ông từng trải, hiểu đời, biết khóc, biết cười và biết sống tử tế đến phút cuối.
Trong từng lời thơ ông để lại, người ta thấy một Hoàng Nam Tiến hoàn toàn khác: không diễn giả, không CEO, không biểu tượng truyền cảm hứng mà chỉ còn một đứa con trai, đã trưởng thành, đã đi khắp bốn phương… nhưng vẫn chỉ ước được nằm cạnh mẹ, nghe mẹ đọc thơ Kiều, được mẹ xoa lưng như thuở bé.
“Và câu thơ mẹ đi cả cuộc đời” không chỉ là một sự tiễn biệt, nó là di sản mềm mại, là trái tim ấm nóng mà ông để lại cho đời ngay cả khi thân xác đã rời xa.