Liên tiếp mất 2 người thân, chiến sĩ Cảnh sát cơ động chịu tang ngay tại tâm dịch COVID-19

Đình Hải ,
Chia sẻ

Bà nội và bố của một cán bộ Cảnh sát cơ động tại chốt chống dịch xã Thái Đào, tỉnh Bắc Giang cùng mất một ngày. Nhưng do đang làm nhiệm vụ nên anh không thể về chịu tang.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều lực lượng tham gia phòng chống dịch phải xa gia đình nhiều ngày, thậm chí khi có người thân mất họ cũng không thể về chịu tang.

Tại chốt chống dịch xã Thái Đào, sau khi biết tin buồn trên, trong sáng 16/6, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ phối hợp với các lực lượng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang đã lập bàn thờ ngay tại chốt chống dịch xã Thái Đào để các đồng đội cùng đến chia sẻ mất mát với gia đình.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã điều động 600 cán bộ chiến sĩ về hỗ trợ tỉnh Bắc Giang lập các chốt kiểm soát chống dịch.

Hiện tại, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã điều động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia các chốt kiểm soát chống dịch COVID-19.

Chia sẻ