Lực lượng chức năng Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) đã xử phạt và tạm giữ giấy ưu tiên đã được cấp cho 2 người vì đã sử dụng sai mục đích.
Mặc dù phút trước còn luôn miệng van nài "em xin các anh đấy" nhưng chỉ vài phút sau đó, nhằm lúc lực lượng dân quân không để ý, người đàn ông này đã đứng bật dậy, chạy thật nhanh về phía đường quốc lộ.
"Tôi đố anh, anh còng tôi đi. Tôi xin lỗi anh nha, anh nói với ai chứ nói với tôi, tôi không ngán đâu", người đàn ông gân cổ lên thách thức công an dù bản thân vi phạm, tụ tập ăn nhậu giữa đợt giãn cách xã hội.
Từ 18h ngày 26/7 đến nay, Công an TP.HCM đã kiểm tra 311.009 lượt phương tiện và lập biên bản 5.438 trường hợp ra khỏi nhà không cần thiết.
Mới đây MXH xuất hiện thêm clip về việc ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch phường nói "bánh mì không phải là lương thực" đến tận lò bánh mì xử phạt.
Dù liên tục nài nỉ van xin và khóc nghẹn với lý do đưa mèo nguy kịch đi chữa bệnh, cô gái vẫn không qua được chốt kiểm soát. Thay vào đó, cô còn bị người quay clip, nhận xét với lời lẽ mỉa mai và sau đó phải đóng phạt.
Bị lập biên bản vi phạm hành chính vì vi phạm công tác phòng chống dịch, Thịnh bực tức nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt xe nhằm trả thù.
Liên quan đến vụ 2 học sinh bị hai người đi xe máy đạp ngã xuống đường ở Bình Dương gây bức xúc, ngày 11/5, Công an phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo sự việc.
Cho rằng mình bị lập biên bản không thỏa đáng, nam thanh niên đã lớn tiếng cự cãi, lăng mạ lực lượng Cảnh sát giao thông. Sau đó người này bị lực lượng chức năng còng tay, đưa về trụ sở Công an làm việc.
Tại bang Gujarat, Ấn Độ, 23 người đã bị lập biên bản do tham gia vào một nghi lễ "đuổi COVID-19" diễn ra ngày hôm qua.