'Làng người tình' ở Indonesia
Khu làng “Vườn Hạnh phúc” ở thành phố đảo Batam, Indonesia có nhiều dãy nhà một tầng san sát và nơi đây có một “bí mật” ít được nói ra.
Rất nhiều phụ nữ sống tại đây đều có quan hệ, cả chính thức và không chính thức với đàn ông nước ngoài. Một ông chủ nhà thổ ở thị trấn Nagoya cho biết có nhiều phụ nữ chấp nhận cuộc sống làm người tình của những người đàn ông ngoại quốc hơn là những người hành nghề mại dâm.
Ông Jumadi, 40 tuổi, người chịu trách nhiệm hòa giải trong khu dân cư, cho biết: “Khu dân cư của chúng tôi có tất cả 313 hộ gia đình, tôi chịu trách nhiệm 112 hộ. Trong số đó, có khoảng 10 hộ có vợ là người Indonesia còn chồng là người Singapore, có giấy tờ chứng hôn. Còn lại hầu hết là đều không có bất kỳ một giấy tờ kết hôn nào. Hầu hết những người đàn ông nước ngoài đều đã ngoài 50 tuổi trong khi vợ của họ chỉ khoảng 25 đến 30 tuổi, đến từ nhiều nơi như Java, Medan hay Kalimantan”.
Ông cũng cho biết thêm, trước năm 2008, có nhiều hộ gia đình như vậy sống ở đây hơn nhưng họ đã bị pháp luật “sờ gáy” vì sống cùng nhau mà không chính thức kết hôn. Ông Jumadi, đã sống ở đây hơn 15 năm, cho hay đây là một khu vực khá bất ổn, thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp, nghiện ngập.
Dù thời gian gần đây khu làng “Vườn hạnh phúc” an toàn hơn nhưng ông cũng khẳng định tình trạng của những người phụ nữ cưới những người đàn ông nước ngoài nhiều tuổi hơn mình vẫn còn hết sức khó khăn.
“Nhiều phụ nữ phải rời khỏi đây sau ba hoặc bốn tháng sinh sống vì không đủ tiền thuê nhà. Một số có con với người tình, một số không”, ông nói.
Nhiều phụ nữ ở Batam chấp nhận số phận "người tình". Ảnh: Diva
Tan Ah Un, 40 tuổi, từng có gia đình ở Medan và hiện là người tình của một người đàn ông Malaysia 60 tuổi, tâm sự rằng cô không hề biết người tình của mình đã kết hôn cho đến khi cô mang thai đứa con của anh ta. “Tôi mang thai bốn tháng thì anh ấy mới nói cho tôi biết là đã có gia đình ở Malaysia. Tôi chẳng thể làm được gì nữa. Gia đình anh ấy ở Malaysia không hề biết đến sự có mặt của tôi và đứa con gái 7 tuổi”, cô cho biết.
Họ gặp nhau 8 năm trước tại Batam. “Người chồng đầu của tôi chết vì bệnh từ 10 năm trước. Ba đứa con trai của tôi còn quá nhỏ. Vì vậy nếu một người đàn ông nào đó đến và đề nghị giúp đỡ tôi về mặt tài chính thì tại sao tôi phải từ chối chứ?”, cô Tan nói.
Hầu hết phụ nữ sống tại đây đều có những câu chuyện tương tự với cô Tan Ah Un. Mọi câu chuyện đều bắt đầu từ những buổi gặp mặt “tình cờ” tại khu vực mua sắm hay những tụ điểm vui chơi giải trí.
Họ có tình cảm với nhau và những người phụ nữ quyết định “dâng hiến”, rồi có thai. Họ tuyên bố sẽ chung sống với nhau vì tình yêu. Nhưng họ cũng thừa nhận rằng sự đảm bảo tài chính từ phía người đàn ông cũng là một nhân tố chính. Hàng tháng những người phụ nữ này lại nhận được một khoản trợ cấp từ người tình, có thể là vài trăm USD.
“Chắc chắn là một số phụ nữ có cuộc sống tương đối thoải mái nhưng hầu hết chúng tôi ở đây đều phải sống chật vật. Những người đàn ông tới đây đều không giàu có gì, nếu họ giàu thì họ đã có thể đàng hoàng lấy một người phụ nữ ở quê nhà chứ không tìm đến Indonesia. Những người phụ nữ như phụ nữ Singapore không muốn lấy họ vì họ nghèo. Đó là lý do tại sao họ tới đây”, cô Tan cho biết.
Khi được hỏi nếu bị phát hiện thì những người phụ nữ này sẽ làm gì? Cô Tan trả lời: “Tôi chẳng có kế hoạch gì cả. Nhưng tôi sẽ không tìm một người đàn ông khác. Tôi đã lớn tuổi nên không có ý định bước tiếp. Tôi hy vọng sẽ sống đến già với anh ấy vì dù sao anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều”.
Dù khẳng định như vậy, những người tình “bất đắc dĩ” này vẫn cảm thấy bất an. “Những người đàn ông này không hề có ý định bỏ vợ ở Singapore. Chúng tôi cũng lo sợ rằng họ sẽ bỏ rơi chúng tôi để về với vợ. Những người vợ ở Batam chỉ xếp thứ hai mà thôi”.
Theo Phan Anh
Baodatviet/Diva