Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương

Sinh Hồng,
Chia sẻ

Trước khi dịch Covid-19 ập tới, Minh Ngọc đã từng có cơ hội du lịch và làm việc ở một số nước như Sudan, CH Séc, Cambodia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... Trở về Việt Nam năm 2020, cũng là giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, 9X vẫn ấp ủ giấc mơ được thỏa chí 'tung hoành' trên mọi cung đường.

Trước khi dịch Covid-19 ập tới, Minh Ngọc đã từng có cơ hội du lịch và làm việc ở một số nước như Sudan, CH Séc, Cambodia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... Trở về Việt Nam năm 2020, cũng là giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, 9X vẫn ấp ủ giấc mơ được thỏa chí "tung hoành" trên mọi cung đường.

Yêu và quen nhau trong giai đoạn "mắc dịch", Ngọc và bạn trai hiện tại, anh Phan Nghĩa (sinh năm 1992, Hà Nội) gần như chỉ chạy xe máy, thăm thú, ăn uống quanh Hà Nội. Tháng 6 vừa rồi, cả hai quyết định thực hiện chuyến đi thứ hai tới đảo Phú Quý sau chuyến đi tới Phú Quốc sau Tết Nguyên đán. Chuyến đi này vốn được truyền cảm hứng từ bộ phim "Anh thầy ngôi sao" quay tại đảo Phú Quý năm 2019.

Bước đầu hiện thực hóa giấc mơ

Tuy nhiên, thời gian di chuyển khá vất vả nên Ngọc nhiều lần băn khoăn... Để tới hòn đảo này,  nếu xuất phát từ Hà Nội thì cần 2 giờ đồng hồ để bay tới TP. Hồ Chí Minh, thêm 6 giờ đồng hồ tiếp theo theo xe giường nằm ra Phan Thiết, sau đó đi tàu thủy 4 tiếng hơn để ra được đảo.

Cuối cùng, vẻ đẹp trong trẻo và bình yên của hòn đảo này đã khiến Ngọc đặt quyết tâm phải đến trong năm nay. Cô và bạn trai chuẩn bị mọi thứ trong vòng 1 tháng, từ tài chính, thể chất cho đến tinh thần vì sợ say tàu xe. Cô tiết lộ bản thân đã tìm hiểu rất kỹ về nơi ở, địa điểm đẹp, giờ đẹp để chụp ảnh "sống ảo", đặc sản ngon, kinh nghiệm từ những bạn du lịch trước đó và đặc biệt lưu ý thời tiết. Vì phải di chuyển bằng tàu thủy nên hằng ngày cô đều kiểm tra  gió và mực nước biển bằng app Windfinder.

Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất vào 8 giờ tối để đón xe giường nằm lúc 11 giờ đêm. Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", Ngọc kể lại: "Theo kế hoạch ban đầu, chúng mình vẫn còn nhiều thời gian nên khá ung dung. Nhưng không ngờ, chuyến đi xuất phát từ Hà Nội bị "delay", đến 22h45 mới bắt đầu hạ cánh. Hai đứa buồn xo, đinh ninh trễ hết kế hoạch rồi, thậm chí tính đến việc chọn ở TP Hồ Chí Minh chơi luôn hoặc chịu tốn tiền triệu đi taxi ra Phan Thiết? Sau khi máy bay đáp xuống, chúng mình chạy ngay ra taxi nhờ bác tài cố gắng chạy theo chiếc xe khách đó. Như có phép màu, chúng mình đã kịp lên xe khách trong phút chót."

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 1.

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 2.

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 3.

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 4.

Vẻ đẹp đến nao lòng của đảo Phú Quý

Ngày đầu tiên, sau thời gian di chuyển dài đằng đẵng và khá say sóng, cặp đôi nhận phòng lúc 3h chiều. Nghỉ ngơi chút xíu, cặp đôi cùng nhau ra vịnh Triều Dương để tắm biển và đón hoàng hôn. Trong kí ức của Ngọc, nơi đây có bờ cát trắng trải dài và khung cảnh rất thơ mộng. Sau khi mua chút đồ ăn vặt, trải tấm thảm picnic, cặp đôi tranh thủ đọc vài ba trang sách và tâm sự với nhau.

"Cứ thế, hoàng hôn xuống, đẹp đến nao lòng. Buổi tối, chúng mình đi ăn hải sản ở đường Trần Hưng Đạo, xã Tam Thanh. Ở đây, đồ ăn đầy đặn, hải sản tươi ngon. Dự định trước đó, chúng mình đi ăn món bò nóng Hòa Thướng nhưng hóa ra họ chỉ mở buổi sáng nên mới chuyển hướng sang ăn hải sản", Ngọc bày tỏ.

Ngày thứ hai, cặp đôi thức dậy thật sớm để không "lãng phí" bình minh ở Dốc Phượt, bãi đá Cột Cờ. Từ đây, du khách có thể nhìn bao trọn biển Phú Quý. 9X cho hay bản thân cảm thấy choáng ngợp vì vẻ đẹp long lanh, mĩ miều của thiên nhiên nơi đây. Dù đã đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới nhưng chính cô lại rất ngạc nhiên vì ngay tại Việt Nam thôi, lại có cảnh đẹp và hoang sơ tới vậy!

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 5.

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 6.

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 7.

9h sáng hơn, cặp đôi di chuyến để tham gia tour lặn biển ngắm san hô. Biển ở đây trong veo, du khách có nhiều cơ hội để ngắm được san hô đẹp và đa dạng các loại cá. Tour guide sẽ giúp du khách đeo bình lặn và hướng dẫn kĩ lưỡng trước khi xuống biển.

Với Ngọc, "đây là một trong những lần ngắm san hô đẹp nhất của mình. Khi bơi, mình cũng được chiêm ngưỡng nhiều loại cá đẹp bơi quanh mình như thể chúng có ý chào hỏi mình vậy. Mình cứ thế vừa bơi, vừa lặng ngắm vẻ đẹp của đại dương. Biển trong xanh, không một chút nhựa hay rác, quả thật rất tuyệt vời! Sau khi trở lại cano, chúng mình được đưa tới nhà hàng hải sản ở bè Hải Phát. Hải sản ở đây rất tươi, đa dạng từ các loại đến món ăn, giá cả hợp lý."

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 8.

Chuyến đi không thể nào quên

Vì quá thích vịnh Triều Dương nên chiều ngày thứ ba, cặp đôi lại dành thời gian bên nhau, tiếp tục tắm biển và tận hưởng cảnh hoàng hôn ở đó. Nhìn về phía xa, khi hoàng hôn buông xuống, những người dân làng chài đang vui đùa chơi đá bóng. Khung cảnh bình yên và lãng mạn ấy, có lẽ Ngọc chẳng bao giờ quên được. Và cô cũng chẳng ngờ, người yêu mình đã quỳ xuống tự lúc nào. Khoảnh khắc ấy, anh Nghĩa đưa nhẫn cầu hôn về phía cô bạn gái. Ngọc đồng ý...

Cô vui vẻ nhớ lại: "Mình thực sự rất bất ngờ. Từng có lần mình vu vơ nói với anh rằng, "em rất yêu biển, em ước được thực hiện những điều đẹp đẽ và bất ngờ ở những nơi có biển và hoàng hôn". Bất ngờ hơn, ngày nào anh cũng kè kè bên mình hoặc đi làm, không biết đã dành thời gian chuẩn bị từ lúc nào. Trước khi cầu hôn, anh bảo mình dựng điện thoại để quay timelapse cảnh hoàng hôn, chẳng ngờ đó là "tư liệu" cho cảnh cầu hôn. Mình cảm động vô cùng."

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 9.

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 10.

Ngày cuối cùng, cặp đôi tới Mộ Thầy – nơi có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh hòn đảo ngọc Phú Quý xinh đẹp. Một trong những địa điểm ở đảo mà cả hai ấn tượng nhất vào ngày cuối cùng là Gành Hang và Khe Sung Sướng. Từ Gành Hang, chỉ cần chịu khó leo bộ xuống một chút là có thể tới Khe Sung Sướng. Nước ở đây trong veo, không một bóng người. Kết thúc chuyến đi, cảm xúc đọng lại tới bây giờ của Ngọc là hạnh phúc vẹn toàn.

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 11.

Lần đầu đi đảo Phú Quý sau dịch, 9X Hà Nội được cầu hôn đúng khoảnh khắc hoàng hôn ở vịnh Triều Dương - Ảnh 12.

Ảnh: NVCC.

Chia sẻ