Mỗi mùa thi kết thúc, có một địa điểm bất ngờ trở thành nơi đông đúc bậc nhất. Nhưng đằng sau cảnh tượng ấy lại gợi ra nhiều suy ngẫm về cách người trẻ nhìn nhận thành tích học tập và tình cảm gia đình.
Mỗi năm, hàng triệu học sinh ở quốc gia này bước vào kỳ thi đại học với áp lực khổng lồ. Chỉ trong vài giờ làm bài, kết quả có thể quyết định trường đại học, nghề nghiệp tương lai và thậm chí cả cơ hội đổi đời của một thế hệ trẻ.
Theo các nhà giáo, hiện nay học sinh đang “chạy” theo nhiều kỳ thi riêng, ôn thi các loại chứng chỉ rất vất vả, áp lực, tốn kém... Mặt khác, điều này cũng khiến học sinh vùng khó khăn thiệt thòi vì giảm cơ hội tuyển sinh vào các trường mong muốn.
Ngày 2/6, học sinh tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành khác trên cả nước đã bước vào kỳ thi lớp 10 năm 2019. Để đỗ được vào nguyện vọng 1 đúng trường cấp 3 như mong muốn, không ít phụ huynh lẫn thí sinh luôn trong tâm trạng lo lắng. Nhìn cảnh phụ huynh ngồi đợi ngoài cổng trường mới thấu hiểu được nỗi lòng của các bậc cha mẹ.