Kinh hoàng chuyến xe về Hà Nội 45 ghế "nhồi nhét" 104 người, hành khách cắn răng chịu đựng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiếc xe khách mang BKS 36B-016.20 do Hàn Kim Thản (SN 1988, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, đã bị tạm giữ do chở quá số người theo quy định.

Vào khoảng 16h20 phút chiều 1/5, tổ công tác của Đội CSGT số 14 do Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội phó Đội CSGT số 14 chỉ huy, làm nhiệm vụ phân luồng, tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT phục vụ người dân trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ làm việc tại khu vực đầu Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn hướng về đường Giải Phóng.

Kinh hoàng chuyến xe về thủ đô 45 ghế nhồi 104 khách  - Ảnh 1.

Chiếc xe nhồi nhét khách bị phạt 28 triệu đồng

Tại đây, tổ công tác đã phát hiện một xe khách mang BKS 36B-016.20 có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Lái xe là Hàn Kim Thản (SN 1988, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

Qua kiểm tra, chiếc xe chạy tuyến Thanh Hóa - Nước Ngầm (Hà Nội), nhưng lại chạy vượt tuyến lên Giáp Bát, Giải Phóng nhằm đón thêm khách.

Mặc dù chiếc xe khách 45 chỗ ngồi, nhưng trên xe tổ công tác kiểm đếm được 104 người. Tất cả những hành khách này đều được nhà xe nhồi nhét chật cứng trên ghế, ngồi cả xuống sàn xe.

Kinh hoàng chuyến xe về thủ đô 45 ghế nhồi 104 khách  - Ảnh 2.

Hành khách với đồ đạc lỉnh kỉnh về Hà Nội sau những ngày nghỉ

Kinh hoàng chuyến xe về thủ đô 45 ghế nhồi 104 khách  - Ảnh 3.

Nhọc nhằn đón xe vì số lượng quá đông

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 14, để đảm bảo ATGT, CSGT đã yêu cầu lái xe phải sang khách, đồng thời lập biên bản xử lý đối với lái xe vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản phạt hơn 28 triệu đồng với hai lỗi chở quá số người quy định và chạy không đúng lịch trình vận tải quy định, đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện.

Kinh hoàng chuyến xe về thủ đô 45 ghế nhồi 104 khách  - Ảnh 4.

Nhiều người về đến thủ đô nhưng vẫn còn thêm hành trình xe buýt

Kinh hoàng chuyến xe về thủ đô 45 ghế nhồi 104 khách  - Ảnh 5.

Người dân ùn ùn đổ về thủ đô

Chia sẻ với PV, một hành khách trên chuyến xe ngay sau khi vừa rời khỏi cửa cho hay: "Suốt quãng đường gần 200 cây số, chúng tôi phải chấp nhận cảnh nhồi nhét. Dù đã chật kín nhưng phụ xe cứ tiếp tục nhét thêm vào. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, do nhu cầu của người dân, dù biết sẽ phải đứng nhưng do chờ đợi quá lâu vì không có xe nên vẫn chấp nhận lên cho xong nên bất chấp".

Theo ghi nhận của PV, đến 19h chiều cùng ngày, người dân từ khắp nơi vẫn liên tục đổ về thủ đô sau nhiều ngày nghỉ lễ.

Hiện rất đông lực lượng chức năng được huy động xuống đường làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo ATGT đón người dân từ khắp nơi trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Chia sẻ