Kim Khánh: Tôi "lỡ" yêu rồi!

,

Sau những ngày tháng kín tiếng, Kim Khánh đã trải lòng về những điều mình đang háo hức chờ đợi. <br/>Lượt xem:

 
Mong khán giả thấy một Kim Khánh khác

Thời gian qua mọi người cho rằng Kim Khánh “ở ẩn”. Bởi không thấy bóng dáng chị trong các hoạt động nghệ thuật?

Kim Khánh: Nói đúng ra là tôi không thích mình xuất hiện mà không có gì hấp dẫn cho khán giả và bản thân tôi.

Vậy lý do nào khiến Kim Khánh trở lại màn ảnh và sân khấu kịch nói?

Kịch bản “Trần gian phải có tình yêu” là 1 câu chuyện thú vị, cuốn hút, lãng mạn. Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ đạo diễn Ái Như nên đây là cơ duyên để tôi được thể hiện mình trên sân khấu.

Khởi động lại với nghệ thuật, tâm trạng của chị ra sao?

Hóa thân thành nhân vật mang tên Bích Trầm vừa đáng ghét và đáng yêu trên hành trình đi tìm tình yêu một cách ngẫu nhiên của định mệnh….tôi cảm thấy như mình đang bước vào cuộc phiêu lưu mới đầy phấn khích và hồi hộp.

Điều Kim Khánh thấy khó khăn nhất khi hoạt động nghệ thuật trở lại?

Mong là khán giả thấy một Kim Khánh khác ….

Các nghệ sĩ khi quay trở lại nghệ thuật thường có lý do: 1 là muốn lấy lại hình ảnh đỉnh cao của mình, hai là xây dựng 1 hình ảnh hoàn toàn mới. Còn Kim Khánh thì thế nào?

Tôi khao khát được làm nghệ thuật và không có niềm vui nào lớn hơn điều đó.

Theo nghiệp diễn, người ta thường nhắc đến cụm từ "vai diễn để đời". Phải chăng Kim Khánh cũng đang kiếm tìm điều ấy?

Tôi khao khát và chờ Tổ Nghiệp cho tôi điều ấy. Mà tôi tin chắc, những ai theo nghiệp diễn đều có khao khát như tôi: Một vai diễn không chỉ để cho riêng mình mà còn để cống hiến cho nghệ thuật, cho công chúng. Nó có thể là tất cả những tinh hoa mà mình góp nhặt trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật. Tôi hy vọng, tôi sẽ có vai diễn ấy trong ngày gần nhất!!! Còn hiện tại thì tôi vẫn hết mình với những vai diễn mình nhận được của sân khấu kịch và phim truyền hình.

Một vai diễn để đời, một vài diễn hoàn hảo của Kim Khánh sẽ như thế nào nhỉ? Chị hình dung điều này như thế nào?

Vẫn là vai diễn về cuộc đời đàn bà với những trăn trở, đớn đau và hạnh phúc …Tôi ao ước được biến đổi, không còn là mình nữa, điều đó thật tuyệt!

Tôi không thể trốn chạy tình yêu với âm nhạc

Tuổi nghề của mảng thời trang và ca nhạc không cao. Kim Khánh gác lại công việc ấy khi đang ở tuổi sung mãn, như vậy có phí phạm quá không?

Thỉnh thoảng tôi vẫn làm người mẫu chụp ảnh thời trang cho nhà tạo mẫu Võ Việt Chung và xuất hiện trong vài  chương trình ca nhạc truyền hình . Chắc như thế cũng chưa đến nỗi quá “phí phạm” đúng không?

Ngoài ra, tôi sẽ hoàn tất album nhạc tiếng Pháp. Nhạc và lời tiếng Pháp của album này đều do người Việt viết. Tất nhiên album này vẫn là nhạc tình. Tôi vẫn không thể trốn chạy được tình yêu của mình đối với âm nhạc.

Làng nhạc Việt bây giờ ngập trời sao, Kim Khánh có đủ tự tin rằng mình sẽ  tỏa sáng hơn, lấp lánh hơn?

Tôi thích nghe và hát nhạc tình – và tôi vẫn sẽ hát hoài.

Qua những gì vừa trò chuyện với chị, tôi có cảm giác lửa nghề của chị vẫn còn cháy rất dữ dội. Giữ được lửa nghề như thế có quá khó không?

Tôi lỡ ”yêu” rồi, nếu không được phiêu lưu đến tận cùng thì tôi chết mất!

Cảm ơn Kim Khánh rất nhiều. Mong chị có những cuộc phiêu lưu hạnh phúc.

TheoPhụ nữ TPHCM
Chia sẻ