Khu vườn hoang dại của nữ danh ca "Triệu bông hồng"
Alla Pugachiova nổi danh trên toàn thế giới với ca khúc "Triệu bông hồng". Hãy đến thăm khu nhà nghỉ của bà xem liệu có nhiều bông hồng trong vườn không nhé.
Ở thành phố Istra ngoại ô Matxcơva có một khu nhà nghỉ, tuy không có gì khác biệt với các khu nhà khác nhưng vẫn được nhiều người biết đến, vì đó là nhà nghỉ của diva số một của Liên xô cũ Alla Pugachiova. Chúng ta đã có dịp đi thăm ngôi nhà này cùng các phóng viên của đài truyền hình tự do Nga NTV, giờ đây chúng ta quay trở lại nơi đây để cùng tham quan khu vườn của bà.


Khu vườn thể hiện đầy đủ vẻ tự nhiên đến hoang dại
Mặc dù cuối tuần nào cũng có mặt ở đây nhưng Alla không dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn. Bà cho rằng cây cối cũng cần đến sự tự do, nên bà để mặc chúng được lớn lên mà không cần tác động của con người.

Cây cối thể hiện tính cách con người
Tuy vậy để có được một khuôn viên như hiện nay, bà cũng tốn không ít thời gian để 'khai phá' khu vườn hoang sơ mà bà mua từ hơn mười năm trước. Ban đầu bà cũng thuê người về chăm sóc cho khu vườn, nhưng khi nhìn những bụi hoa nhài được cắt tỉa gọn ghẽ, bà lại có cảm giác khó chịu và từ đó bà phó mặc chúng cho tự nhiên.

Những khóm cây chỉ được cắt tỉa một lần rồi thôi

Và cả hàng cây này cũng vậy
"Tôi nghĩ việc chăm sóc cây cối cũng thể hiện tính cách của con người đấy. Hãy xem cây cối trong khu vườn của Valentin Yudashkin kìa. Chúng được cắt tỉa gọn gàng chỉn chu như chủ nhân của chúng vậy" (V. Yudashkin - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chuyên thiết kế trang phục cho nhiều chính khách và nghệ sĩ của Nga, thành viên ban giám khảo của nhiều cuộc thi thời trang, nghệ thuật lớn tổ chức tại Nga và các nước khác trên thế giới - G. H.).

Alla đang giới thiệu khu vườn với Natalia Malseva, biên tập viên
chương trình không gian sống của đài truyền hình NTV
Trước đây bà còn nuôi cả gà trong vườn, nhưng từ khi có dịch cúm gà, bà đành phải chia tay những người bạn mang lại không ít phiền toái này.
"Mấy con gà trống thì chưa sáng đã chõ vào cửa sổ mà gáy oang oang, còn gà mái thì đẻ trứng một cách vô tổ chức, lần nào cũng phải đi tìm khắp vườn như đi hái nấm vậy. Mặc dù vậy cũng thấy trống vắng khi thiếu chúng" - Alla kể lại với vẻ hài hước


Chòi hóng mát toạ lạc giữa vườn, thường được Alla dùng làm nơi tiếp khách
Có hai căn chòi hóng mát được Alla cho xây dựng trong vườn, một căn chòi xây có mái vòm hình chỏm cầu được bà sử dụng làm nơi tiếp khách. Nhưng chỗ yêu thích của bà là căn chòi gỗ cuối vườn sau, nơi bà có thể ngồi hàng giờ để suy nghĩ về những dự án của mình và đôi khi bà sử dụng để tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ.

Khu vườn phía sau nhà


Căn chòi gỗ cuối vườn, nơi Alla yêu thích nhất
Trái với mong đợi của nhiều người hâm mộ, hoa hồng không được Alla ưu ái trong khu vườn của mình. Loài hoa mà bà thích nhất ở đây lại là hoa tú cầu. "Trông chúng mới rực rỡ làm sao. Đã thế lại còn thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ nữa chứ"

Tú cầu được Alla dành nhiều ưu ái nhất
G.H.
Theo NTV