Khi người trẻ sẽ KHÔNG NÓI DỐI về việc họ không kết hôn và sinh con

Trần Hà,

Trong "vũ trụ cợt nhả" về chuyện yêu đương, gia đình thì "không lấy chồng, không sinh con" không còn là chuyện giỡn nữa.

Người trẻ bây giờ là chúa cợt nhả. Vì bình thường, họ hay nói đùa lắm.

Kiểu: “Chồng tui là Hứa Quang Hán đó, mấy nay giữ kín sợ ảnh hưởng sự nghiệp của ảnh”, “Thực ra tui mới là nữ chính trong MV của HIEUTHUHAI mà tui bận đi làm ngày hôm đó", "Tôi đã xóa hết người không tử tế trên Threads rồi giờ bạn thấy tôi tức là bạn giàu có và may mắn lắm đó",....

Nghe qua là biết toàn những câu nghe là biết nói cho vui, không cần kiểm chứng.

Nhưng cũng trong cái “vũ trụ cợt nhả” toàn những câu nói dối cho vui của người trẻ đó, lại có một câu tưởng cũng cùng hệ nhưng hoá ra lại là nói thật : “Tui không lấy chồng, không sinh con đâu”.

Khi người trẻ không nói dối về việc không kết hôn Và sinh con năm 2026 - Ảnh 1.

Thỉnh thoảng cuộc sống cứ "cợt nhả" nha các girl, các boy ơi. Ảnh minh họa.

Trước đây, mỗi lần bị hỏi chuyện cưới xin - chồng con, nhiều người sẽ trả lời đại một câu cho xong. Người nói cười cười, người nghe cũng cười. Ai cũng hiểu là… nói vậy thôi, rồi tính sau.

Nhưng dạo này, câu “Tui không lấy chồng, không sinh con đâu” xuất hiện lại hơi khác. Vẫn là “không kết hôn, không sinh con”, nhưng không còn là kiểu trả lời cho qua. Không phải hôm nay nói vậy cho vui, mai lại nghĩ khác. Mà là một kiểu rất rõ ràng: Không thích thì không kết hôn; chưa thấy phù hợp thì không sinh con. Hoặc đơn giản là… không có kế hoạch cho chuyện đó. Một cách thật sự!

Không khó để nhận ra ngày càng nhiều người trẻ giữ nguyên quan điểm này trong thời gian dài, thậm chí là nhiều năm. Không phải “chưa muốn”, mà là không muốn thật. Không phải đợi “đúng thời điểm”, mà là không có kế hoạch cho điều đó ngay từ đầu.

Cách họ nói cũng rất bình thường. Không drama, không tuyên bố gì lớn lao, chỉ như một lựa chọn cá nhân được nhắc đến trong câu chuyện thường ngày. Bởi thế, cũng không cần giải thích dài dòng, cũng không cố gắng thuyết phục ai. Thực ra cũng không có gì to tát: Chỉ là mỗi người chọn một cách sống khác nhau.

Khi người trẻ không nói dối về việc không kết hôn Và sinh con năm 2026 - Ảnh 2.

Tại sao phải nói dối, phải đùa cợt chuyện: "Tôi độc thân và không có con". Nó bình thường quá để đem ra giỡn ấy. Bạn nghĩ sao? Ảnh minh họa.

Nếu hỏi “tại sao”, thì câu trả lời thường cũng rất đơn giản: Có người không thích. Có người chưa thấy phù hợp. Có người từng trải qua tổn thương nên chưa sẵn sàng.

Và cũng có người chẳng có lý do cụ thể nào cả, chỉ là cảm thấy cuộc sống hiện tại đã đủ.

Bởi suy cho cùng, không phải ai cũng có cùng một lộ trình giống nhau. Có người hợp kết hôn sớm, có người lại hợp muộn hơn. Cũng có người dành nhiều năng lượng cho công việc, bản thân, bạn bè… hơn là xây dựng gia đình.

Nên việc không kết hôn hay không sinh con, thực ra không phải là “có vấn đề” hay “không bình thường” gì cả. Nó chỉ là một lựa chọn, giống như rất nhiều lựa chọn khác trong cuộc sống.

Và lựa chọn đó… hoàn toàn có thể thay đổi.

Dưới một bài đăng về chủ đề "không lấy chồng, không có con" trên Xiaohongshu, có người chia sẻ rằng mình đang độc thân ở tuổi 40 và vẫn tận hưởng cuộc sống rất ổn. Ngay bên dưới, một người khác lại kể: “Mình có em bé đang học mầm non, có tiệm hoa riêng do chồng mở cho. Nhưng trước đó mình từng nói cả đời này sẽ không lấy chồng. Lúc nói là thật nha, giờ cuộc sống khác đi cũng là thật. Cũng đâu có sao.”

Cách đó không lâu, lại có một câu chuyện khác của một người phụ nữ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân từng được cô tin rằng sẽ “đầu bạc răng long”. Nghe qua mới thấy, không có một đáp án nào là cố định. Có những điều ở thời điểm này là thật, nhưng vài năm sau có thể sẽ khác. Và ngược lại, có những điều tưởng là nói cho vui, nhưng lại trở thành lựa chọn nghiêm túc nhất.

Và nếu đặt câu chuyện này vào đúng ngày Cá tháng Tư như hôm nay, thì lại càng thấy rõ hơn một chi tiết thú vị:

Một ngày mà gần như ai cũng “được phép” nói dối, những lời đùa nối tiếp nhau, thật giả lẫn lộn, thì vẫn có những điều gần như không bị “động tới” chẳng hạn như chuyện kết hôn hay sinh con.

Khi người trẻ không nói dối về việc không kết hôn Và sinh con năm 2026 - Ảnh 3.

Cứ là chill girl coi nào. Ảnh minh họa.

Không phải vì chủ đề này quá nghiêm trọng, mà bởi đó là lựa chọn cá nhân đủ rõ ràng. Đủ để không cần biến thành một trò đùa, dù bối cảnh xung quanh có đang “cợt nhả” đến đâu.

Và điều đó cũng không hề mâu thuẫn.

Người trẻ có thể đùa rất nhiều, lời nói ra khó phân biệt được thật giả, nhưng họ vẫn phân biệt rất rõ đâu là thứ chỉ để vui, và đâu là điều mình thực sự nghiêm túc.

Bởi sau tất cả, việc chọn sống như thế nào. Có gia đình hay không, có con hay không - vốn dĩ chưa bao giờ là một kịch bản cố định. Và cũng giống như đã nói từ đầu, không có lựa chọn nào là “đúng tuyệt đối”.

Miễn là ở thời điểm hiện tại, bạn thấy ổn với cuộc sống mình đang chọn, vậy là đủ.

Chia sẻ