Khi nàng quá tự tin vào nhan sắc
"Tôi thấy vừa tự ái vừa nực cười khi cô ấy nói rằng: 'Yêu được em là diễm phúc của anh'. Chẳng lẽ cô ấy không nghĩ như thế là làm tổn thương lòng tự trọng của tôi à?"
Được trời phú cho nhan sắc thì đương nhiên là niềm hãnh diện của bất kì cô gái nào. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá lại biến không ít cô nàng xinh đẹp trở nên tự phụ đến lố bịch khi yêu. Và dưới đây là một số triệu chứng "bất ổn" của họ mà các chàng trai đã phải lên tiếng.
"Yêu được em là diễm phúc của anh"
Đẹp đâu phải là tất cả. Vậy mà nhiều cô nàng cho rằng, với nhan sắc của mình thì chàng trai nào yêu được mình là cái phúc lớn của họ.
"Tôi thấy vừa tự ái vừa nực cười khi có lần cô ấy lớn tiếng rằng: 'Yêu được em là diễm phúc của anh'. Chẳng lẽ cô ấy không nghĩ như thế là làm tổn thương lòng tự trọng của tôi à?" - Minh Hải, 23 tuổi (Hà Nội) tâm sự.

Tự hào vì mình từng "đá" nhiều chàng trai
Họ kể khá nhiều về thiên tình sử trước đây và tự hào rằng "chiến thắng" vinh quang luôn thuộc về mình. Bởi đơn giản, họ luôn là người chủ động "đá" đối phương.
"Tôi chẳng bao giờ hỏi nhưng cô ấy cứ không ngừng thao thao bất tuyệt về những gã ngày xưa đã khốn khổ vì cô ấy như thế nào? Có lúc, tôi chột dạ nghĩ rằng: 'Rất có thể một ngày nào đó, số phận tôi cũng như vậy!" - Phi Long, 24 tuổi, Đà Nẵng.
"Ai bỏ ai quan trọng đến thế sao? Tôi đã nói với bạn gái rất nhiều rằng cô ấy thật trẻ con khi thích chứng minh mình bằng việc 'đá' người khác!", Hữu Nam, 26 tuổi, TP HCM.
Chê bai người cũ của đối phương
Thỏa mãn vì người xưa của bạn trai kém mình về sắc đẹp, đó là cảm xúc chung của nhiều cô gái. Tuy nhiên, một số người còn tỏ ra "quá quắt" hơn khi cố bới lông tìm vết để chê bai.
"Cô ấy tìm đủ mọi cách để tìm hiểu về những bạn gái cũ của tôi rồi sau đó hết lời... chế nhạo họ với tôi. Mỗi lần như vậy, tôi thấy như chính mình bị chế nhạo vậy!" - Hải Ninh, 27 tuổi, Đà Nẵng.
"Tôi thấy cô ấy đang ghen với người yêu cũ của tôi thì đúng hơn! Nếu không tại sao cô ấy cứ liên tục so bì sắc đẹp với người ta?" - Lê Nam, 22 tuổi, Hà Tây.
Tỏ ra bất cần
Họ thường có một mớ "vệ tinh" xung quanh nên họ tự tin rằng: "Không có gã này thì ta có gã khác!"
"Cứ cãi nhau với tôi là cô ấy đi chơi với một người đàn ông khác. Tôi đã nói rằng cô ấy làm thế là không tôn trọng tôi nhưng chuyện ấy vẫn thường tái diễn" - Hải Hà, 20 tuổi, Hà Nội.
Bắt bạn trai phải "đầu tư" xứng đáng vào sắc đẹp của mình
Những cô nàng tự cao về sắc đẹp thường có thể dốc toàn bộ hầu bao của mình vào việc chăm chút vào nhan sắc. Chỉ có điều, nhiều người trong số họ đã "làm khổ" bạn trai vì điều đó.
"Tôi biết phải làm sao khi cô ấy nói: 'Em làm đẹp là để cho anh mà!'. Vậy là cứ hết khoản này đến khoản khác để cô ấy mua sắm quần áo, mỹ phẩm" - Huy Hoàng, 28 tuổi, TP HCM.