Khán giả toàn thế giới lặng người khi nghe lại Naya Rivera hát "If I Die Young" trong Glee: "Bài hát như vận vào số mệnh vậy"

KOI KOI,
Chia sẻ

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Naya Rivera hoá thân thành nhân vật Santana, da diết thể hiện ca khúc "If I Die Young" đang khiến khán giả toàn thế giới không khỏi thương cảm.

Như vậy, 5 ngày sau khi được báo tin mất tích, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy thi thể của nữ diễn viên Naya Rivera tại hồ Piru. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Glee ở tuổi 33 đã khiến người hâm mộ toàn thế giới không khỏi cảm thấy tiếc thương.

Ngay từ khi có thông tin về sự mất tích đột ngột của nữ diễn viên, khán giả đã tìm đến đoạn video ghi lại cảnh phim khi Naya Rivera hát ca khúc "If I Die Young" cách đây bảy năm và để lại lời cầu nguyện mong rằng sẽ sớm tìm thấy Naya. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay, sự thật đau lòng đã xảy đến khi nữ diễn viên Glee đã mất ở tuổi 33. Và không ai có thể ngờ rằng, chính ca khúc mà Naya Rivera hát "If I Die Young" (dịch: "Nếu Tôi Chết Trẻ") lại "vận" vào cuộc đời của cô. Santana cũng là vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Naya Rivera, khi khán giả xem đến cảnh phim này vốn đã rất buồn nhưng không ngờ ngay cả khi phim đã hết chiếu, màn trình diễn này lại vô tình trở thành kí ức đau lòng đến vậy.

If I Die Young - Santana (Naya Rivera).

The Band Perry - If I Die Young (Official Video)

Ở phân cảnh đáng nhớ này, Naya Rivera đã hoá thân thành cô nàng Santana, đứng trước toàn bộ các thành nhóm Glee và trình bày ca khúc "If I Die Young" trong một tâm trạng suy sụp vì cái chết của nhân vật Finn Hudson ở độ tuổi quá trẻ. Một điều éo le chính là việc diễn viên thủ vai Finn Hudson ngoài đời là Cory Monteith đã qua đời vào khoảng thời gian ấy (2013), thế nên nhân vật của anh trong "Glee" theo đó cũng mất đi như một lời tưởng niệm. Phần trình diễn của nhân vật Santana lúc ấy vừa là tưởng nhớ nhân vật Finn Hudson trong phim, và cũng là lời nguyện cầu gửi đến nam diễn viên Cory Monteith.

Đây được đánh giá là một trong những khoảnh khắc đau buồn nhất xuyên suốt các mùa của "Glee" khi từ khung cảnh, câu chuyện cho đến bài hát đều nhuốm vẻ tang thương. Giọng hát của nhân vật Santana đầy cảm xúc, chất chứa niềm đau buồn trước sự ra đi của một người bạn cả ở trên phim lẫn ngoài đời càng khiến khán giả mau nước mắt.

Khán giả toàn thế giới lặng người khi nghe lại Naya Rivera hát If I Die Young trong Glee: Bài hát như vận vào số mệnh vậy - Ảnh 4.

Năm ấy, Santana - Naya Rivera đã hát tiễn đưa Finn - Cory Monteith bằng "If I Die Young". Ai ngờ 7 năm sau, khán giả toàn thế giới lại tưởng nhớ cô bằng chính ca khúc này. Giờ đây, "If I Die Young" cất lên không thể nào da diết và u buồn hơn: "Nếu tôi chết trẻ, hãy chôn tôi bằng một tấm vải satin, đặt tôi trên một chiếc bàn phủ đầy hoa hồng...", những giọt nước mắt chắc chắn đã rơi xuống để tiễn đưa Naya Rivera - mãi mãi gắn liền với hình tượng một cô nàng Santana đầy cá tính của Glee.

Ngay lúc này, rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận ở đoạn video trên YouTube, dù ở ngôn ngữ nào, tất cả đều là những lời cầu nguyện và xót thương cho Naya Rivera...

- An nghỉ nhé Naya Rivera - mãi mãi là cô nàng Santana năm nào

- Ca khúc này như "vận" vào cuộc đời của các nhân vật vậy, hết Finn và giờ là Satana

- Lúc này, Santana chắc chắn đã gặp Finn ở trên thiên đường rồi

- Tôi vẫn không thể tin được vào mắt mình nữa, nhớ cô ấy thật nhiều.

- Điều này khiến trái tim của tôi tan vỡ, hi vọng con trai cô ấy sống tốt.

Nguồn: YouTube

Chia sẻ