Phủ Châu (Giang Tây, Trung Quốc) không chỉ là quê hương của những bậc kỳ tài xưng danh sử sách, mà còn là một thiên đường ẩm thực đường phố với những món ăn mộc mạc, đậm chất sương gió nhưng đủ sức níu giữ bước chân của bất kỳ ai.
Mỗi khi nhắc lại phi vụ trộm dép đổi kẹo của anh Tủn là cả nhà tôi bò lăn ra cười. Mấy đôi dép mới cũng tốn bằng lãi 3 ngày đi chợ của mẹ chứ có rẻ đâu!
Mỗi khi trời đổ mưa rả rích, tụi con nít thường bu quanh đám than hồng nướng cái bánh tráng cho giòn rồi đưa qua mẹ trét đường mạch nha lên, rải thêm mớ đậu phộng vừa rang nóng hổi với mớ dừa nạo béo ngậy, giòn sực.