Kẻ sát hại chủ nợ cướp tài sản ở Long An có nhiều mối quan hệ phức tạp

NGUYỄN THANH HÀ,
Chia sẻ

Sau hơn một tuần mất tích, công an phát hiện cụ bà 79 tuổi đã tử vong nghi bị sát hại, giấu xác phi tang.

Bắt đối tượng tình nghi sát hại cụ già cướp tài sản

Ngày 13/11, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Điệp có liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Kh. (SN 1941, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) bị sát hại, cướp tài sản. Trước đó, ngày 28/10, bà Kh. rời khỏi nhà rồi mất tích.

Khi đi, bà mang theo nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng. Ngày 6/11, công an phát hiện thi thể bà Kh. đang trong quá trình phân hủy tại nhà của Huỳnh Thị Điệp.

Vào cuộc điều tra, công an nghi ngờ Điệp có liên quan đến vụ việc nên tung trinh sát truy xét đối tượng này. Cơ quan điều tra cũng đã thông báo với một số tỉnh giáp ranh, nhận dạng đặc điểm và phối hợp truy bắt hung thủ gây án. Biết khó thoát tội, Điệp ra Công an huyện Đức Hòa đầu thú và khai đã trốn ở một xã biên giới của tỉnh Tây Ninh.

 - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra án mạng

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Điệp khai nhận sát hại bà Kh. vì mượn nạn nhân số tiền 10 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Ngoài ra, đối tượng này khai thêm, khi thấy cụ bà mang theo nhiều tài sản, Điệp nảy sinh lòng tham nên ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Một cán bộ điều tra Công tỉnh Long An cho biết, đối tượng tình nghi từng có 2 đời chồng và 2 người con.

"Hiện, đối tượng đang chung sống như vợ chồng với 1 người đàn ông quê ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Đối tượng đang mang thai, chuẩn bị sinh con thứ ba", vị cán bộ này thông tin thêm.

Điều đáng nói, Điệp còn phải trả trên 30 triệu đồng do mượn của 1 phụ nữ ngụ ấp An Định (xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) theo phán quyết của tòa án từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa thi hành.

Trao đổi với PV, chị Lê Thị H. (41 tuổi, con gái bà Kh.) cho biết, khi mẹ mất tích, chị cũng nghi ngờ sự việc có liên quan đến Điệp. Bởi trước đó, Điệp từng mượn tiền bà Kh. nhưng chưa trả.

Chị H. kể: "Chiều 28/10, con gái Điệp liên hệ với mẹ tôi nói đến nhà Điệp lấy tiền nợ. Sau đó, mẹ tôi rời nhà đi và không quay trở về nữa. Hàng xóm cũng khẳng định nhìn thấy mẹ tôi sang đường, đi vào nhà Điệp rồi không thấy trở ra".

 - Ảnh 2.

Bà Kh. trước khi bị sát hại rất mạnh khỏe. Bà vẫn thường tự đạp xe ra chợ, ngân hàng cách nhà hơn chục km

Xác định được địa điểm mẹ đến trước khi mất tích, chị H. đã đến nhà Điệp hỏi thăm. "Tôi đến nhà Điệp hỏi: '"Điệp ơi hồi chiều em gọi bà Năm (tên thường gọi của bà Kh.) đến lấy tiền xong, em có thấy bà ấy đi về hướng nào không?'". Lúc này, Điệp rất tự nhiên nói: '"Em lu bu quá nên không để ý", chị H. kể.

Từng đứng trước tủ chứa xác mẹ

Không chút nghi ngờ, chị H. rời nhà Điệp, cùng người thân trong gia đình chia nhau đi tìm bà Kh.. Đến 23h cùng ngày, sau khi không tìm thấy bà cụ, chị H. quyết định trình báo công an.

Chị H. nói, dù đặt niềm tin vào cơ quan công an nhưng gia đình vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm mẹ. Các con của bà Kh. tìm đến những nơi bà thường lui tới chơi, thậm chí tát ao, hầm nuôi cá để tìm mẹ vì nghĩ rằng bà có thể gặp nạn.

Thậm chí, chị H. còn sang tận Campuchia để tìm mẹ vì nghi ngờ Điệp đưa bà cụ sang nước bạn, cướp tài sản để trả nợ tiền đánh bạc rồi bỏ rơi cụ. Tuy nhiên, mọi sự tìm kiếm của gia đình chị đều đi vào ngõ cụt.

Chị H. kể trong nước mắt: "Suốt 9 ngày ròng rã, chúng tôi miệt mài đi tìm mẹ ở những nơi xa xôi. Chúng tôi đâu ngờ rằng, trong những ngày ấy, mẹ tôi đã bị người ta sát hại, giấu xác ở ngôi nhà chỉ cách nhà mẹ tôi chưa đầy 100m. Thậm chí, chính tôi đã vào ngôi nhà ấy, từng đứng đối diện với cái tủ thờ giấu xác mẹ tôi".

Cụ thể, sau khi thông tin bà Kh. mất tích lan rộng, nhiều người địa phương bàn tán, nghi ngờ cụ bà bị giam cầm, thậm chí bị sát hại, giấu xác trong nhà của Điệp. Chị H. kể, căn nhà Điệp đang sinh sống là của ông P., anh ruột của đối tượng này. Do đi làm ăn xa, ông P. cho em gái vào ở để trông nhà.

 - Ảnh 3.

Người dân hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng điều tra án mạng

Bị nghi ngờ, ông P. bức xúc, yêu cầu chị H. đến nhà mình kiểm tra với mục đích chứng minh không có chuyện bà Kh. bị sát hại rồi giấu xác ở nhà mình. Tuy chị H. đã từ chối nhưng ông P. nhất quyết yêu cầu chị vào nhà "lục soát".

Chị H. kể: "Không còn cách nào khác, tôi đành vào nhà. Tôi nhìn trước ngó sau nhưng không thấy gì lạ cả. Khi lên phòng khách, tôi thấy có 1 cái tủ thờ, một cái tủ đựng ly. Lúc này, Điệp cũng ở đây, cười nói, đùa giỡn với con. Vì không thấy gì lạ nên tôi ra về".

"Nào ngờ, sau này, tôi mới biết, lúc đó mẹ tôi bị người ta giết rồi, xác ở trong cái tủ thờ mà tôi từng đứng đối diện. Mẹ tôi nằm ở đó, trước mặt tôi mà tôi không hề hay biết. Lúc công an tìm thấy, thi thể mẹ tôi đã không còn lành lặn nữa rồi", chị H. kể thêm.

Theo chị, rất có thể bà Kh. bị Điệp sát hại ngay trong chiều 28/10 rồi giấu xác vào trong tủ thờ. Nhiều ngày sau đó, thi thể nạn nhân phân hủy, bốc mùi, Điệp lo sợ bị phát hiện nên mới tìm cách phi tang.

"Theo tôi được biết, Điệp đã sử dụng bao nilon để bọc thi thể mẹ tôi rồi đưa xác ra nhà vệ sinh phi tang. Điệp đi mua bao nilon vào ban đêm. Có người nhìn thấy Điệp đi ra ngoài và chở rất nhiều bao nilon về nhà", chị H. chia sẻ.

Cũng theo chị H., suốt trong thời gian chị tìm kiếm mẹ, Điệp vẫn tỏ ra hết sức bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, khi thấy chị H. đi tìm mẹ ngang qua nhà mình, Điệp còn hỏi: "Chị đi tìm bà Năm chưa thấy à?". Sự bình tĩnh đến đáng sợ này đã đánh tan sự ngờ vực của chị H. đối với Điệp.

Theo tìm hiểu của PV, tại địa phương, Điệp được nhận định là đối tượng lười lao động, thường xuyên sang Campuchia đánh bạc. Mối quan hệ xã hội của đối tượng này cũng khá phức tạp.

Hiện, vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ