Anh đã thấy vô số tin nhắn qua lại giữa vợ và anh chàng cùng quê. Họ đã chế nhạo các khuyết điểm của anh. Họ công khai đã có quan hệ tình dục và gã kia còn khen vùng nhạy cảm của vợ anh.
Suốt nhiều năm trời sau vụ tấn công khủng khiếp, nạn nhân chưa bao giờ từ bỏ việc truy tìm kẻ sát nhân đã gây ra tội ác đối với mình.
Nghe xong quá khứ kinh hoàng của chồng, tôi ngã gục dưới chân cô giáo. À không, cô ấy đã từng là "vợ hờ" của chồng tôi...
"Cả nhà sững sờ còn anh ta thì lôi mình ra 1 góc nói chuyện. Bố anh ta nhìn con trai như 1 kẻ tội đồ. Còn mình chào ra về và không quên nhắn với anh ta 1 câu...", cô gái kể.
Chẳng cần phải là quân tử, phụ nữ trả thù 10 năm cũng chưa muộn đây này!
Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng không ly hôn mà dùng chiêu trò để đày đọa vợ, khiến chị hóa điên.
Hành vi của cô gái khiến không chỉ bản thân chàng trai, bố mẹ mà đến hàng xóm xung quanh cũng sợ chết khiếp.
Ngày cưới của Nam đã tới gần. Hân biết đấy chính là thời điểm của cô trả thù. Đau khổ đủ rồi, giờ sẽ là lúc cô cho Nam trắng mắt hối hận.
Bởi vì thực ra, sau tất cả mọi chuyện, em vừa yêu vừa hận chồng mình.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng cái bào thai đang lớn dần rồi sau này đứa trẻ sẽ gọi hắn là bố mà hắn không nguôi oán giận.