Kate Middleton nhún gối chào Vua Charles và Vương hậu Camilla khi gặp mặt tại Royal Ascot
Công nương xứ Wales vừa có màn nhún gối chào Vua và Vương hậu trong lần đầu gặp mặt hai người tại lễ hội đua ngựa Royal Ascot năm nay.
Sau khi vắng mặt ở kỳ Royal Ascot năm ngoái, Công nương Catherine cũng trở lại với lễ hội đua ngựa hoàng gia đình đám này, và ngay khoảnh khắc gặp Vua Charles III cùng Vương hậu Camilla, cô đã thực hiện một cái nhún gối chào đúng nghi thức, đánh dấu lần đầu tiên gặp lại cả hai trong dịp này. Mặc dù Royal Ascot đã qua từ lâu nhưng khoảnh khắc này vẫn viral trên MXH.
Catherine xuất hiện với chiếc váy vàng chanh nổi bật đến từ nhà thiết kế Roksanda, món đồ cô từng diện tại giải Wimbledon năm 2022, kết hợp cùng đôi khuyên tai từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth II quá cố. Sự lựa chọn này một lần nữa cho thấy thói quen quen thuộc của Công nương, đó là tái sử dụng những thiết kế đã từng gắn với các khoảnh khắc đáng nhớ trước đây, thay vì luôn tìm đến trang phục hoàn toàn mới cho mỗi sự kiện. Với nhiều người theo dõi thời trang hoàng gia, việc phối đồ như vậy không chỉ mang tính thực tế mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những gì đã có, đồng thời gợi nhắc đến những cột mốc từng trải qua.
Cô có mặt trong đoàn xe ngựa diễu hành tiến về khu vực Royal Box, một phần nghi thức truyền thống vẫn được duy trì qua nhiều năm tại Royal Ascot, nơi các thành viên hoàng gia di chuyển bằng xe ngựa dọc theo trường đua trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Đây luôn là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất của lễ hội, bởi không chỉ mang tính giải trí mà còn là dịp hiếm hoi công chúng được nhìn thấy nhiều thế hệ trong gia đình hoàng gia cùng xuất hiện trong một khung cảnh trang trọng nhưng gần gũi.
Sau khi đến nơi, Catherine cùng Vua và Vương hậu đã theo dõi các phần thi đấu trong ngày từ khu vực dành riêng cho hoàng gia. Trong lúc ở đây, cô cũng được nhìn thấy đang trò chuyện vui vẻ với cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Anh, ngài Gareth Southgate, tạo nên một khoảnh khắc đời thường hiếm hoi giữa không khí trang trọng của sự kiện.
Sự trở lại của Catherine tại Royal Ascot năm nay nhận được khá nhiều sự quan tâm, không chỉ vì đây là lần đầu tiên sau một năm vắng bóng, mà còn bởi lựa chọn trang phục mang tính hoài niệm khi cô diện lại chiếc váy từng gắn với một khoảnh khắc đáng nhớ khác trong quá khứ. Việc kết hợp cùng trang sức của Nữ hoàng Elizabeth II cũng là cách Catherine thường làm để gợi nhắc đến di sản của bà, một chi tiết vốn luôn được giới quan sát hoàng gia để ý mỗi khi cô xuất hiện tại các sự kiện quan trọng.
Hành động nhún gối chào Vua và Vương hậu, dù chỉ là một nghi thức ngắn ngủi, cũng phần nào cho thấy sự trang trọng mà Công nương luôn duy trì trong các dịp gặp gỡ chính thức với hai người đứng đầu hoàng gia. Đối với công chúng theo dõi những sự kiện như Royal Ascot, chính những chi tiết nhỏ như vậy, từ cử chỉ, trang phục cho đến những cuộc trò chuyện ngắn ngủi bên lề, mới là điều khiến mỗi lần xuất hiện của các thành viên hoàng gia trở nên đáng nhớ và được bàn tán rộng rãi sau đó.