Ji Chang Wook đau khổ khi biết mình chính là kẻ "kết tội" bố người yêu

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong 2 tập mới của "Đối tác đáng ngờ", Ji Wook vô cùng ân hận khi phát hiện chính mình là người đã "tố cáo" bố của Bong Hee.

2 tập 35 - 36 của Đối tác đáng ngờ (Suspicious Partner) vừa lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc.

Sau khi tên sát nhân Jung Hyun Soo trốn khỏi bệnh viện ở tập trước, hắn lại bất ngờ trở lại tìm Bong Hee. Jung Hyun Soo đã nhớ lại chuyện Bong Hee từng chứng kiến hắn giết người. Khi Jung Hyun Soo ẩu đả với Bong Hee, may mắn là Ji Wook đã có mặt kịp thời và giúp Bong Hee.

Tuy nhiên khi vật lộn với tên tội phạm, Ji Wook đã bị hắn đâm và phải đưa đi cấp cứu. Trong cơn mê sảng, Ji Wook bất ngờ nhớ lại chuyện năm xưa, ký ức về vụ hỏa hoạn mà anh từng đánh mất. Anh phát hiện ra bố Bong Hee trong quá khứ không phải là hung thủ, mà chính là người đã cứu anh thoát chết.

Ji Chang Wook đau khổ khi biết mình chính là kẻ kết tội bố người yêu - Ảnh 1.

Ji Chang Wook đau khổ khi biết mình chính là kẻ kết tội bố người yêu - Ảnh 2.

Ji Chang Wook đau khổ khi biết mình chính là kẻ kết tội bố người yêu - Ảnh 3.

Ji Chang Wook đau khổ khi biết mình chính là kẻ kết tội bố người yêu - Ảnh 4.

Sau khi cứu Ji Wook, bố Bong Hee tiếp tục lao vào đám cháy để cứu bố mẹ Ji Wook nhưng không thành. Chẳng những vậy, ông còn bỏ mạng trong đám cháy. Ji Wook vì gặp phải chấn thương tâm lý nên đã hoàn toàn quên mất mọi chuyện. Dưới sức ép của công tố viên thời điểm đó, cậu bé Ji Wook đã đưa ra lời khai giả và biến bố Bong Hee, từ ân nhân cứu mạng mình trở thành hung thủ phóng hỏa giết người.

Sau khi phát hiện ra mọi chuyện, Ji Wook cũng đã thú nhận với Bong Hee và xin lỗi cô. Về phía Bong Hee, cô vô cùng choáng váng. Tạm thời, Bong Hee cũng chưa thể đưa ra quyết định tha thứ hay không cho Ji Wook. Cô chỉ bàng hoàng bỏ đi để tĩnh tâm lại.

Ji Chang Wook đau khổ khi biết mình chính là kẻ kết tội bố người yêu - Ảnh 5.

Ji Chang Wook đau khổ khi biết mình chính là kẻ kết tội bố người yêu - Ảnh 6.

Ji Chang Wook đau khổ khi biết mình chính là kẻ kết tội bố người yêu - Ảnh 7.

Về phía Jung Hyun Soo, tên giết người sau đó đã bị bắt trở lại. Đồng thời, hắn cũng thú nhận tội ác của mình. Công tố viên trưởng Jang sau tất cả đã nhận ra kẻ giết con trai ông không phải Bong Hee mà chính là Jung Hyun Soo. Tập phim kết thúc bằng cảnh ông ta gửi lời xin lỗi Bong Hee (nhưng cô không chấp nhận), sau đó ông ta đã dẫn Jung Hyun Soo tới gặp riêng mình. Phải chẳng công tố tiên Jang muốn tự tay "xử" tên giết người đã hại chết con trai ông ta?

Các tập tiếp theo của Đối tác đáng ngờ sẽ tiếp tục lên sóng SBS vào tối thứ Tư, thứ Năm tuần tới.

Chia sẻ