Bị cáo Phạm Thị Thu Huyền trong vụ án của hotgirl Ngọc Miu và ông trùm ma túy Văn Kính Dương đã có đơn xin hoãn xét xử phúc thẩm lần 2 vì đang ở trong vùng dịch COVID-19 và được tòa chấp nhận.
Sáng 14/1, vụ án của trùm ma túy Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu được TAND cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vì 9 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Từ một hot girl nổi tiếng, từng hợp tác với ca sĩ Đan Trường trong một số MV ca nhạc, tuy nhiên Ngọc Miu sau đó tuột dốc không phanh bởi dính tới ông trùm ma tuý Văn Kính Dương và vướng vào con đường lao lý.
Nhiều luật sư bào chữa cho hai bị cáo Văn Kính Dương và Ngọc Miu cho rằng phiên toà còn quá nhiều điểm không hợp lý, cần trả hồ sơ điều tra lại.
Trong phần luận tội phiêm tòa xử Văn Kính Dương cùng người tình và các đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tử hình Văn Kính Dương cùng 4 đồng phạm khác. Bước ra xe dẫn phạm, có bị cáo đã khóc.
Sau 5 ngày hoãn xử, vụ án của ông trùm ma túy Văn Kính Dương cùng hot girl Ngọc Miu và đồng bọn đã được TAND TP.HCM mở trở lại.
Chắc hẳn ở cái khoảnh khắc ấy, gã đàn ông tội đồ đã có chút day dứt và dằn vặt thế nào. Nhưng đừng đánh đồng những biểu hiện nhỏ ấy với tình yêu thực sự. Bởi nếu yêu anh ta sẽ không để Ngọc Miu rơi vào vòng lao lý hôm nay.
Nhìn 2 hình ảnh đối lập của hotgirl trước và sau khi ngồi tù ta mới thấy thật nực cười cho cuộc đời hồng nhan: 1 thời "oanh liệt" nay còn đâu?
Trước khi bị bắt, ông trùm Văn Kính Dương từng tổ chức đường dây buôn bán ma túy ở phía Bắc và đẩy vợ mình lãnh án chung thân.
Tòa trả hồ sơ do lời khai của các bị cáo còn nhiều bất nhất, cơ quan điều tra chưa xác định rõ trách nhiệm và tội danh của từng bị cáo.