Hollywood rúng động sau vụ thảm sát tại buổi chiếu "Người Dơi"
Kẻ tình nghi đã bị bắt, nhưng nhiều người tuyên bố họ sẽ không dám tới rạp chiếu phim nữa.
Vụ thảm sát tại buổi công chiếu bộ phim The Dark Knight Rises đã gây rúng động toàn nước Mỹ. Theo lời các nhân chứng kể lại, khi bộ phim bắt đầu được chiếu, có một kẻ mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ phòng độc bước vào phòng. Nhiều người cho rằng đây là một diễn viên đóng thế hoặc một trò đùa nào đó của ban tổ chức.
Nhưng ngay sau đó, kẻ lạ mặt đã ném bom khói vào rạp chiếu phim và trong lúc hỗn loạn, hắn đã không ngừng xả súng vào đám đông khán giả.

Tay súng bị tình nghi được xác định là James Holmes, 24 tuổi, đã sử dụng vũ khí là một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn và một súng lục, bắn liên tục vào đám đông khán giả và chỉ dừng lại để nạp đạn.
"Tên sát nhân di chuyển dọc theo lối đi của rạp chiếu, thậm chí lựa chọn những người đang cố gắng chạy trốn để giết hại" - một nhân chứng kể lại.
Mười nạn nhân được xác định đã chết tại chỗ, hai người tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Hiện tại, những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có một em bé 4 tháng tuổi.

Khoảng hơn 200 cảnh sát đã có mặt sau vụ thảm sát, Holmes bị bắt giữ ngay sau đó trong bãi đậu xe. Holmes được biết là một thanh niên khá nhút nhát nhưng thông minh, lớn lên ở California. Các nhà chức trách cho biết họ chưa tìm thấy động cơ gây án của tên sát nhân cũng như chưa có dấu hiệu cho thấy sự liên quan của y tới nhóm khủng bố nào.
Vụ thảm sát mới nhất đã làm rung chuyển vùng ngoại ô nước Mỹ. Một đài tưởng niệm tạm thời đã được dựng lên với nến và hoa đặt tại góc đường gần lối vào bài đậu xe của rạp chiếu phim. Từ đó đi lên trên, có khoảng 20 mục sư dẫn đầu một buổi cầu nguyện với hơn 350 người, rất nhiều trong số họ không ngừng ôm nhau và khóc.


Tổng thống Mỹ Obama cho biết, ông đang dự kiến tổ chức một sự kiện tại Fort Myers, Florida, nhưng thay vào đó lại phải thảo luận về thảm kịch kinh hoàng. "Tôi mong có một cuộc trò chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng lại phải nghe tin sét đánh này vào buổi sáng" - Tổng thống nói.
Trong buổi họp báo mới nhất, Thống đốc bang Colorado, John Hickenlooper động viên người dân hãy cố gắng đứng dậy và vượt qua thảm kịch.
Tổng thống Mỹ Obama tưởng niệm các nạn nhân
Trước thảm họa này, các ngôi sao Hollywood cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình họ. Ca sĩ Jessica Simpson viết: "Xin cầu nguyện cho các nạn nhân và người thân của họ. Trái tim tôi tan vỡ. Thật quá khủng khiếp". Kim Kardashian viết trên mạng xã hội: "Ngay khi đáp máy bay xuống Miami đã nghe tin dữ về vụ xả súng ở Aurora. Những dòng chữ quá kinh hoàng. Không có gì khủng khiếp hơn khi nó đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho biết bao người. Tôi vô cùng giận dữ và đau lòng".
Eva Longoria, ngôi sao phim Desperate Housewives, viết: “Trái tim tôi hướng về các nạn nhân ở Aurora. Chúa sẽ ở bên các bạn và gia đình”. Tài tử da màu Tyrese Gibson nhận định: “Đây là điều tồi tệ nhất, và lại xảy ra ở một rạp chiếu phim. Tôi rất buồn khi nghe chuyện này”. Người đẹp Olivia Munn: “Gửi lời chia buồn chân thành của tôi tới các gia đình nạn nhân ở Colorado”...



Những người còn sống sót vẫn chưa hết hoảng loạn
The Dark Knight Rises là bộ phim cuối cùng trong loạt phim về Người Dơi của đạo diễn Christopher Nolan với diễn viên chính là Christian Bale. Phim là cuộc đối đầu của Người Dơi và nhân vật phản diện Bane, với vũ khí hạt nhân có khả năng thiêu rụi toàn cầu.
Trong phim có một cảnh, Bane dẫn đầu cuộc tấn công vào một sàn giao dịch chứng khoán và ở một cảnh khác, hắn tham gia vụ xả súng và ném bom tàn sát một sân vận động.
Sau vụ nổ súng, The Dark Knight Rises và cả những bộ phim về Người Dơi trước đó, với nội dung đề cập đến bạo lực và khủng bố chắc chắn sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Nếu như lời vị Cảnh sát trưởng New York cho rằng kẻ tình nghi James Holmes nhuộm tóc đỏ và tự xưng là Joker là chính xác thì nó cũng có chút liên hệ với bộ phim về Người Dơi trước đó. Nam diễn viên quá cố Heath Ledger đã đóng vai Joker, mặc dù tóc anh ta màu xanh lá cây.
Những bộ phim có nội dung bạo lực sẽ được xem xét kỹ lưỡng
Bộ phim đã bị hoãn chiếu tại Paris, song vẫn tiếp tục được chiếu ở Mỹ vào những ngày cuối tuần sắp tới. Tuy nhiên, các rạp chiếu sẽ được tăng cường an ninh tới mức tối đa.
Hãng Warner Bros. cũng đưa ra tuyên bố: "Để tôn trọng các nạn nhân và gia đình họ, chúng tôi sẽ không công bố doanh thu của The Dark Knight Rises cho tới thứ hai tuần tới". Trước đó, chỉ sau một đêm, bom tấn này đã thu về 30 triệu USD (625 tỷ đồng) cho các suất chiếu đầu tiên lúc 0 giờ và phá kỷ lục của The Avengers hồi đầu hè.
Một chuyên gia phân tích doanh thu phòng vé của Hollywood từ chối suy đoán về hiệu ứng bi kịch có thể xảy đến đối với bộ phim vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, rất có thể sau thảm kịch này, các khán giả sẽ xem xét lại kế hoạch đến rạp chiếu của họ.
Christine Cooley, một công chức tại Đại học Florida cho biết: "Phản ứng ngay lập tức của tôi là sẽ không bao giờ tới rạp chiếu phim nữa. Tại sao? Bởi tôi nghĩ rằng không nên mạo hiểm mạng sống của mình trong khi chúng tôi hoàn toàn có thể đợi 6 tháng nữa và xem phim an toàn tại nhà mình".
Trong khi đó, một vài người khác thì lại tỏ ra không hề nao núng. Andrew Bross, một khán giả 22 tuổi, cho biết anh đã xem The Dark Knight Rises lần thứ 2 trong vòng 12 giờ trở lại đây: "Tôi đi xem phim mỗi tuần" - Andrew nói - "Và tôi sẽ tiếp tục đi xem nữa!".