Ông T. bị hóc xương cá diêu hồng, thấy nuốt đau vướng, khàn tiếng, ho nhiều và không dám ăn uống.
Vì gia đình chủ quan nghĩ mảnh xương cá đã tự tiêu trong cơ thể, thế nên khi thấy đứa con trai ho khò khè kèm sốt cao, vội vàng đưa đến bệnh viện thì phát hiện ra nguyên nhân thực sự.
Người mẹ vui mừng cảm ơn bác sĩ đã giúp cô con gái 5 tuổi gắp chiếc xương cá ra ngoài nhưng bác sĩ nói rằng phương pháp sơ cứu của mẹ đã cứu lấy con.
Hóc xương cá là một tai nạn khá phổ biến, tuy không quá nghiêm trọng nhưng nếu xử lý sai cách sẽ làm tình trạng trở nên nguy hiểm.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhi bị xương cá đâm thủng manh tràng sau khi ăn cháo cá.
Người phụ nữ đau bụng âm ỉ suốt 10 ngày và mỗi ngày một tăng nên đến bệnh viện cầu cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp khi phát hiện bệnh nhân bị thủng ruột nguy hiểm.
Con bị hóc xương la khóc ầm ĩ, còn tôi thì lo sợ, thế mà chồng vẫn bình tĩnh thắt caravat, chải đầu, mặc quần áo chỉn chu xách cặp đi làm.
Bệnh nhân ăn cá nhưng hoàn toàn không biết mình đã nuốt phải xương cá, đến lúc đau bụng, đi khám thì mới biết xương cá sắc nhọn, mảnh, dài khoảng 2cm đã đâm thủng ruột non.
Bé trai khò khè cả tuần lễ nhưng nguời nhà cứ tưởng bị sặc ổi khi chơi đùa cùng bà. Khi đến bệnh viện được bác sĩ thăm khám và lấy ra dị vật khiến ai cũng hoảng hồn.
Sau khi được đút cháo cá ăn, bé gái bất ngờ tím tái, sặc sụa và thở khó, phải lên TP.HCM điều trị khi ngày Tết đã cận kề.