Học sinh đã tốt nghiệp 5 năm bất ngờ nhận tin nhắn từ thầy giáo, đang háo hức đọc thì khóc thét: Chuyện gì mà kỳ quặc vậy!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nỗi ám ảnh mấy năm trời nay quay trở lại. Có lẽ không một học sinh nào vui mừng khi đọc được những dòng tin nhắn này.

Ai trải qua thời học sinh mà không khỏi trải qua cảm giác hồi hộp thót tim mỗi khi tới giờ kiểm tra hay thi cử. Dù có chuẩn bị bài kĩ ra sao, học hành "bá" đến thế nào thì trước khoảnh khắc "định mệnh" ấy, đứa nào đứa nấy cũng có lúc toát mồ hôi, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đó cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ thời đi học, nhưng nhớ thì nhớ vậy thôi, chứ kêu quay trở lại để thi cử thì có lẽ không mấy cô cậu hào hứng. Vậy nên nam sinh dưới đây khi nhận được tin nhắn từ thầy giáo Mỹ thuật chỉ muốn... xỉu ngang. Thầy nhầm lẫn đáng yêu đấy nhưng thầy ơi, tim học sinh "thòng" ra mất rồi.

Anh chàng này đã ra trường 5 năm, nhưng một ngày đẹp trời bỗng được giáo viên nhắc nhở "Nộp bài thi". Như không tin vào mắt mình, học sinh này trả lời thầy bằng một câu hỏi: "Dạ sao thầy?". Thầy khẳng định một lần chắc chắn: "Làm bài thi nộp cho thầy", lại còn nhấn mạnh: 3 bài khiến học sinh khóc thét.

Đến lúc này, thanh niên mới rón rén giải thích trong đau khổ: "Thầy ơi, thầy có nhầm ai không. Con tốt nghiệp cấp 2 đã 5, 6 năm rồi".  

Học sinh đã tốt nghiệp 5 năm bất ngờ nhận tin nhắn từ thầy giáo Mỹ thuật, đang háo hức đọc thì khóc thét: Trên đời có chuyện như thế sao? - Ảnh 1.

Thầy nhầm lẫn đáng yêu đấy nhưng thầy ơi, tim học sinh "thòng" ra mất rồi. Ảnh: Min Trương

Thầy chốt lại 1 câu nhẹ nhàng: "Vậy hả, lộn nhầm tên rồi" mà có biết đâu đứa trẻ tội nghiệp đang mất ba phần hồn bảy phần vía. Ra trường đã 5, 6 năm còn thi Mỹ thuật, đúng là chuyện lạ có thật có một không có hai.

Học sinh đã tốt nghiệp 5 năm bất ngờ nhận tin nhắn từ thầy giáo Mỹ thuật, đang háo hức đọc thì khóc thét: Trên đời có chuyện như thế sao? - Ảnh 2.

Một pha nhầm nhọt "ám ảnh" khác. Ảnh: Mist Dawson

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng tranh thủ kể lại trải nghiệm khó đỡ tương tự của mình: 

- Mình tốt nghiệp hơn 1 năm, hiện giờ đang đi lính và cô chủ nhiệm còn gọi mình "sao hiện giờ còn chưa lên lớp", ủa alo cô???

- Ra trường 3 năm vẫn bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh mắng chuyện cúp học.

- Hôm bữa tui cũng bị, thầy dạy Toán hồi cấp 3 nhầm tên tui hay sao á. Thầy hỏi nộp bài chưa? Tui đúng kiểu hoang mang hỏi lại bài gì thầy ơi? Thầy mới hỏi ủa em học sinh lớp nào? Tui mới trả lời lại em tốt nghiệp cấp 3 rồi mà thầy.

- Bữa cô chủ nhiệm cũ điện hỏi vô nhóm chưa, đi tiêm mũi 2 rồi thông báo ngày đi học nữa, tui kiểu ủa alo cô ?? Hai ba bữa sao mới biết cô chủ nhiệm đứa cùng tên với mình.

Trong mắt học sinh, thầy cô giáo luôn được đóng khuôn với vẻ ngoài nghiêm túc, khó tính, và cầu toàn. Tuy nhiên, có kỹ tính đến đâu thì cũng có lúc thầy cô nhầm nhọt đáng yêu thế này. Dù dọa tụi nhỏ một phen hết hồn nhưng dân tình thì được một phen cười xả láng.


 

Chia sẻ