Đôi khi con chỉ cần những điều rất nhỏ nhưng mẹ lại cứ tìm kiếm thứ gì đó xa vời.
Việc dán nhãn hoặc nói những lời làm con tổn thương sẽ ảnh hưởng lớn tới cảm xúc và tính cách của trẻ.
Đừng biến con thành những đứa trẻ sở hữu những tính cách xấu trong tương lai.
Bé sẽ bắt chước và học theo rất nhanh nên bố mẹ hãy thử làm xem sao nhé.
Từng dòng cô bé viết khiến cả người mẹ và bất cứ ai đã làm mẹ đều cảm thấy đau lòng.
Tôi cũng thấy lạ, các chị thích làm 1 bà mẹ kiểu hiện đại thì cứ việc, nhưng đừng đả kích 1 bà mẹ kiểu truyền thống “đắm đuối vì con” như tôi hay bà mẹ kia theo cách "ném đá" cho chết thì các chị cũng quá lắm.
Một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi lại thường xuyên biết nói lời nịnh nọt, bợ đỡ cha mẹ thực sự là một biểu hiện không mấy tốt đẹp.
"Xin lỗi các bạn, những cha mẹ luôn mong muốn con cái của mình được hạnh phúc, nhưng việc bạn đang cố gắng làm cho con đã trở thành một việc vô giá trị", những chia sẻ của Tiến sỹ Berman có thể sẽ khiến bạn giật mình.
Yêu thương là nền tảng của hạnh phúc. Trao cho con âu yếm mỗi ngày, đó chính là món quà đắt giá nhất mà bố mẹ có thể tặng cho con.
Dù chỉ 30 phút mỗi ngày được chơi cùng bố mẹ thì đó cũng chính là khoảng thời gian mà những đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc nhất.