Hoàng tử George cảm thấy lo lắng khi rời xa Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis
Hoàng tử George – người thừa kế ngai vàng Anh đang đứng trước một “cột mốc lớn” trong cuộc đời khi chuẩn bị chuyển sang bậc trung học.

Hoàng tử George – người sẽ trở thành Vua nước Anh trong tương lai đang trải qua những ngày học cuối cùng tại trường Lambrook cùng hai em là Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Bước sang năm học mới, cậu sẽ chính thức bắt đầu một chặng đường mới: Trung học.
Theo bà Jennie Bond, cựu bình luận viên Hoàng gia, đây là một cột mốc mang tính thử thách: "George đang nhanh chóng trưởng thành. Năm học cuối cùng tại Lambrook cùng các em sẽ trở thành kỷ niệm quý giá. Tôi tin chắc rằng em sẽ cảm thấy lo lắng về sự thay đổi lớn sắp tới, nhưng hy vọng rằng một số bạn bè thân thiết sẽ cùng em bước tiếp hành trình này", bà chia sẻ với The Mirror.

Không chỉ rời xa hai em, Hoàng tử George còn phải làm quen với việc cha mẹ ít xuất hiện trực tiếp trong sinh hoạt học đường. Trong suốt những năm qua, Thân vương William và Vương phi Kate luôn cố gắng tự mình đưa đón con đến trường, tham gia vào từng chi tiết nhỏ của quá trình học tập. "Đó sẽ là một thay đổi lớn khác mà George phải thích nghi", bà Bond nhấn mạnh.

Dù gia đình xứ Wales chưa chính thức công bố trường mới, nhiều suy đoán cho rằng lựa chọn cuối cùng sẽ là Eton – ngôi trường danh giá, nơi từng đào tạo Thân vương William và nhiều thành viên Hoàng gia, đồng thời chỉ cách Windsor không xa. Nếu điều này trở thành hiện thực, Hoàng tử George sẽ chính thức nối tiếp truyền thống học tập Hoàng gia ở một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới.

Rõ ràng, năm học 2025–2026 không chỉ là thời điểm quan trọng với Hoàng tử George mà còn với cả Thân vương William và Vương phi Kate, khi họ chứng kiến con trai cả dần rời khỏi vòng tay bảo bọc để tiến gần hơn đến vai trò lịch sử: Một vị vua tương lai.
Theo Express