Hoàng gia Anh vừa thông báo chia tay một "thành viên đặc biệt" đầy tiếc nuối
Sau 14 năm phụng sự Hoàng gia Anh, chú ngựa Tyrone - chiến mã gắn bó với những khoảnh khắc trọng đại của Vương thất đã chính thức nghỉ hưu trong sự tiếc nuối và tôn vinh từ Cung điện Buckingham.
Cung điện Buckingham vừa chính thức nói lời chia tay đầy xúc động với một trong những "thành viên đặc biệt" nhất của hoàng gia - chú ngựa Tyrone. Ở tuổi 19, chiến mã giống Windsor Grey đã kết thúc 14 năm cống hiến bền bỉ, góp mặt trong hầu hết các nghi lễ trọng đại của vương thất kể từ năm 2012.

Tyrone từng kéo xe chở cố Vương hậu Elizabeth II đến Lễ khai mạc Quốc hội năm 2012 - một trong những sự kiện đầu tiên đánh dấu sự phục vụ trang nghiêm của chú ngựa tại Hoàng gia Anh. Sau đó, chú tiếp tục được tin tưởng giao phó trong các dịp trọng đại khác như Lễ kỷ niệm Kim cương của Nữ hoàng và đặc biệt là Lễ đăng quang của Vua Charles và Vương hậu Camilla năm 2023 - nơi Tyrone kéo chiếc xe rồng Diamond Jubilee State Coach từ Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster.

Trong thông báo từ Cung điện, Tyrone được mô tả là "người khổng lồ hiền hậu và đáng tin cậy", cao tới 1m83 (18 hands) và luôn thể hiện sự điềm đạm, chính xác trong từng bước diễu hành.
“Sau 14 năm phụng sự cao quý tại Hoàng gia, chúng tôi vinh danh Tyrone và chúc chú một kỳ nghỉ hưu thật hạnh phúc”, Cung điện viết trong thông điệp chia tay. Bài đăng cũng đính kèm loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đầy khí phách của Tyrone trong các sự kiện lớn, như một cách tri ân vị "ngự mã" thầm lặng.

Theo tờ Sunday Times, Tyrone đã chính thức rời khỏi hàng ngũ phục vụ sau chuyến tháp tùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến công du cấp nhà nước đến Anh hồi tháng 5/2025. Sau khi "cởi yên", Tyrone được đưa về tổ chức Horse Trust tại vùng đồi Chiltern (hạt Buckinghamshire) - nơi nghỉ dưỡng của các ngựa đã hoàn thành nhiệm vụ.
Điều đặc biệt cảm động là tại đây, Tyrone sẽ được đoàn tụ với cha - chú ngựa Storm (26 tuổi) và chị gái Meg (20 tuổi), cả hai cũng từng là ngựa kéo xe hoàng gia trong quá khứ. Theo Đại tá Toby Browne - người phụ trách Royal Mews (chuồng ngựa hoàng gia), cố Vương hậu Elizabeth II từng dành sự quan tâm đặc biệt cho Tyrone và rất thích mối liên kết gia đình giữa ba cha con chiến mã.
“Tyrone luôn là nhân vật được yêu mến - một ngôi sao thầm lặng của Hoàng gia. Cậu ấy chăm chỉ, trung thành và xứng đáng có một kỳ nghỉ thật bình yên”, Đại tá chia sẻ.