Hoa hậu "Út bướng"
Ngôi nhà tân hoa hậu sáng qua không khác mọi ngày, cửa hàng thời trang số 238A Phan Chu Trinh, Đà Nẵng mở cửa như thường lệ. Các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết xúc động, tự hào.
Chị Ngân, một khách hàng quen của shop gia đình Trần Thị Thùy Dung có mặt ở đây từ sáng sớm hôm qua. Chị hào hứng kể lại: "Tôi biết con gái của chị Mai Thị Bích Hà (mẹ của tân hoa hậu) đăng quang qua ti vi, sáng nay tôi đến đây không chỉ mua hàng, mà chính là muốn chúc mừng và chia vui với gia đình".
![]() |
| Hoa hậu hồi bé |
Chị Trần Thị Thùy Nga, chị gái Dung kể lại, hơn 10 ngày qua cả gia đình hồi hộp theo dõi từng bước đi của cô em út, "cả đêm qua, bố mẹ tôi không ngủ được, chỉ mong nhanh đến sáng để vào với con gái”.
Thùy Dung là con út trong một gia đình có bốn anh chị em, bố làm lái xe, mẹ bán hàng ở nhà. Cô sống nội tâm, hiếm khi đi chơi và luôn xin phép bố mẹ trước khi ra khỏi nhà. Xinh đẹp nhưng cô gái này khá giản dị. Cô biết vâng lời, song có hơi bướng bỉnh một chút, nên thường được gọi yêu là "Út bướng".
Từ cuối năm học lớp 11, Thùy Dung tham gia một nhóm người mẫu tự do tại Đà Nẵng, tiền "cát-sê" đưa cho mẹ, sau đó cần mua sắm gì thì xin lại. Chiều cao quá khổ, nhưng cô không hề khó khăn trong việc chọn quần áo vì nhà cô mở shop thời trang.
![]() |
![]() |
| Cô con gái út bên bố | Thùy Dung kỷ niệm sinh nhật thứ 11 |
Thùy Dung từng ngượng ngùng, khổ tâm do bị bạn bè trong trường chọc ghẹo về chiều cao. Cô chỉ thật sự ý thức được “lợi thế” của mình sau một lần vào TP HCM thăm chị gái và được tiếp xúc với nhiều người mẫu.
Cô gái vùng biển Đà Nẵng gây bất ngờ cho gia đình khi chìa giấy báo lọt vào vòng sơ khảo phía Nam. Trước đó, cô "ém" rất kỹ thông tin mình đi thi hoa hậu, bởi Thùy Dung thừa nhận với gia đình: "Con chỉ đăng ký cho vui thôi, chứ có nghĩ là trúng đâu!".
Chủ nhiệm suốt ba năm học của tân hoa hậu là cô giáo Lê Thị Mỹ Nguyên, Hiệu phó THPT Quang Trung, Đà Nẵng, người rất gần gũi với Thùy Dung, cho biết, Dung không phải là người nổi trội về học lực, nhưng cũng nằm trong số những học sinh khá, có khả năng đều ở các môn, nhất là Anh văn và Văn học.
![]() |
| Trần Thị Thùy Dung có tuổi thơ bình yên bên gia đình |
Dung tỏ ra có cá tính mạnh, thẳn thắn, thật thà và biết vâng lời. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng là điều bất ngờ đối với nhiều người.
Cô Nguyên còn nhớ: "Năm học lớp 11, Thành đoàn có tổ chức cuộc thi “học sinh thanh lịch”, chúng tôi phải nhiều lần thuyết phục Dung cùng với bố mẹ, em mới đồng ý đi. Tôi có ấn tượng đẹp với cô học trò này, đó là vào đầu năm lớp 10 khi tan trường, cô bé đi xuống cầu thang và bị té khá đau, khi được bạn bè săn sóc, Dung vẫn hồn nhiên: "Mình chụp được con ếch to quá!” khiến mọi người cười ồ vì sự hài hước và đáng yêu".
"Bạn ấy hòa đồng lắm", Huỳnh Ngọc Hà Giang, bạn học của Thùy Dung tại lớp 12/4 trường PTTH Quang Trung cho hay. Hà Giang còn cho biết thêm, Dung nổi tiếng vì hát hay.
![]() |
![]() |
| Thùy Dung thể hiện khả năng ca hát trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch | Vẻ đẹp dịu dàng e ấp |
Còn Quỳnh Liên, bạn thân của Dung lại có cái nhìn khác về cô bạn "nối khố" với mình: "Dung ngây thơ, thật thà, còn hơi... vụng trong xử lý tình huống, nhưng bạn ấy rất đáng yêu. Em tin là trở thành Hoa hậu Việt Nam, bạn ấy vẫn sống thật với lòng mình như xưa nay. Sau cuộc thi này, Thùy Dung cũng sẽ cần hoàn thiện mình hơn nữa".
Chị gái Dung kể lại, cô bé rất thích âm nhạc và từng chơi đàn măng đô lin trong một ban nhạc. Dung cũng thích viết nhật ký, dù bận đến đâu, mỗi ngày cô đều dành một ít thời gian “chăm sóc” cuốn nhật ký và lướt web bổ sung thêm "thuốc bổ" cho tri thức. Trong suốt cuộc thi hoa hậu, dù lịch trình dày đặc, nhưng hễ có thời gian rỗi, Dung đều tranh thủ lướt web bằng chiếc laptop bên mình.
![]() |
| Thùy Dung đi biển cùng mẹ |
Ông Trần Văn Liễu, bố tân hoa hậu thổ lộ: “Đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa tận hưởng hết niềm vui, sự bất ngờ. Con gái tôi đã là hoa hậu, tôi mong con có ích hơn cho bản thân và xã hội. Rồi đây, nó sẽ xa vòng tay gia đình hơn. Có thể những buổi chiều cả nhà đi tắm biển thiếu bóng con bé, nhưng gia đình tôi tin Dung sẽ trưởng thành".
Cô út bướng bỉnh của ông Liễu đã có kế hoạch mới trong thời gian tới. Cô cho biết sẽ tập trung vào công việc từ thiện, hoàn thiện hơn khả năng ngoại ngữ để đại diện cho Việt Nam thi Miss World sắp tới.
TTOL/Đất Việt






