HH Nguyễn Diệu Hoa: Hạnh phúc là có được cái mình mong ước
Diệu Hoa (Giám đốc Cty C.R Commodities) nghĩ rằng Hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng nhưng lại khá dễ hiểu.
![]() |
|
Hoa Hậu Diệu Hoa (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Có thể thấy tùy hoàn cảnh cuộc sống của bản thân mà mỗi người có cảm nhận riêng về hạnh phúc. Đối với một sinh viên mới ra trường, còn gì vui hơn khi tìm được công việc làm thích hợp, thuận lợi cho việc lập nghiệp, với đồng lương kha khá có thể đảm bảo cuộc sống của mình và phần nào giúp đỡ cho người thân. Đối với một cô gái độ tuổi biết yêu, mối tình đầu đem lại niềm phấn chấn dâng trào ngay cả trong mơ. Đối với một người ốm đau, lý do để có niềm sung sướng khôn tả và để những người thân ăn mừng là khỏi bệnh, sức khoẻ phục hồi ...
Như vậy hạnh phúc là có được cái mình mong ước: thành đạt, tình yêu, sức khoẻ v.v... Lẽ tất nhiên, mong ước của con người khó có giới hạn, vì vậy người ta nói kẻ thức thời là biết hài lòng với những gì mình đang có, trong khi vẫn nỗ lực để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Xin nhấn mạnh điều đang nói đến là những nỗ lực, những thành đạt chân chính. Và với quan niệm như vậy, hạnh phúc có vẻ đơn sơ.
Như vậy hạnh phúc là có được cái mình mong ước: thành đạt, tình yêu, sức khoẻ v.v... Lẽ tất nhiên, mong ước của con người khó có giới hạn, vì vậy người ta nói kẻ thức thời là biết hài lòng với những gì mình đang có, trong khi vẫn nỗ lực để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Xin nhấn mạnh điều đang nói đến là những nỗ lực, những thành đạt chân chính. Và với quan niệm như vậy, hạnh phúc có vẻ đơn sơ.
Còn đối với những ai mà mục đích sống chỉ là mưu lợi cho bản thân và gia đình, là lắm tiền nhiều bạc, có chức có quyền, có địa vị danh vọng, bằng bất cứ giá nào, kể cả bằng con đường trái lẽ phải, phi đạo lý, thì vấn đề sẽ phức tạp hơn, và hạnh phúc sẽ có thể là một cái gì gần với sự bất hạnh! Thực tế quanh ta cho thấy không ít trường hợp những người như vậy cũng thành công, nhưng chỉ là nhất thời, đâu có bền vững và kết cục chắc hẳn không phải là niềm hạnh phúc đúng nghĩa của nó.
Nói chung chung như vậy để bây giờ đề cập đến bản thân Diệu Hoa. Có thể nói ngay Diệu Hoa hài lòng với cuộc sống của mình: Vợ chồngcùng nhau làm kinh doanh, công việc tiến triển tốt. Gia đình hoà thuận, vợ chồng thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn.
Nói chung chung như vậy để bây giờ đề cập đến bản thân Diệu Hoa. Có thể nói ngay Diệu Hoa hài lòng với cuộc sống của mình: Vợ chồngcùng nhau làm kinh doanh, công việc tiến triển tốt. Gia đình hoà thuận, vợ chồng thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn.
Diệu Hoa nghĩ công việc và gia đình là hai yếu tố thiết yếu tạo nên hạnh phúc, và hai yếu tố đó có mối quan hệ hữu cơ. Công việc thuận lợi, đảm bảo thu nhập sẽ góp phần quan trọng củng cố mái ấm gia đình, và với gia đình vui vẻ, êm ấm, lại có thể yên tâm, phấn khởi phát triển công việc. Lẽ tất nhiên, trong cuộc sống luôn có những khó khăn cần khắc phục, những trở ngại cần vượt qua. Mỗi thành công về mặt này sẽ làm cho cái nền hạnh phúc thêm vững chắc.

Gia đình HH Diệu Hoa
Đó là nói đến hạnh phúc trong phạm vi, dù sao cũng là nhỏ hẹp, một gia đình. Trong khi đó, cuộc sống còn là sinh hoạt xã hội, là quan hệ với nhiều người khác. Diệu Hoa tâm đắc với ý kiến trong một bài báo cho rằng người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Có người lại nói hạnh phúc là phải biết cho đi, chứ không phải nắm giữ thật chặt...
Có thể ai đó cho rằng đây là những ý nghĩ có phần “lý tuởng hoá”, thậm chí viển vông. Diệu Hoa xin nói lên ý kiến chân thành và có lẽ thực tế hơn của mình: Ngoài những yếu tố đã nêu trên đây, muốn sống hạnh phúc, tâm trạng phải luôn thanh thản. Muốn vậy, phải biết thông cảm nỗi buồn, chia sẻ niềm vui của những người xung quanh. Có tấm lòng và có điều kiện thì nên làm những việc tốt vì người khác, còn chí ít thì tuyệt đối tránh thói đố kỵ. Làm một hành động tốt cho người khác sẽ đem lại thêm một niềm vui, còn thói quen không đố kỵ sẽ giúp ta luôn thoải mái...
Có thể ai đó cho rằng đây là những ý nghĩ có phần “lý tuởng hoá”, thậm chí viển vông. Diệu Hoa xin nói lên ý kiến chân thành và có lẽ thực tế hơn của mình: Ngoài những yếu tố đã nêu trên đây, muốn sống hạnh phúc, tâm trạng phải luôn thanh thản. Muốn vậy, phải biết thông cảm nỗi buồn, chia sẻ niềm vui của những người xung quanh. Có tấm lòng và có điều kiện thì nên làm những việc tốt vì người khác, còn chí ít thì tuyệt đối tránh thói đố kỵ. Làm một hành động tốt cho người khác sẽ đem lại thêm một niềm vui, còn thói quen không đố kỵ sẽ giúp ta luôn thoải mái...
TheoTầm nhìn
