"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng

Su,
Chia sẻ

Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong "Hạnh phúc trong tầm tay" quả là có nhiều chỗ gây kinh ngạc.

Tập 14 của phim truyền hình Hạnh phúc trong tầm tay tiếp tục mang đến loạt tình tiết rối rắm cho khán giả. Trong tập này, đáng chú ý có đoạn Hoắc Thần Đông cùng Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) đi ngắm pháo hoa ở xa nhà rồi trong lúc tất cả mọi người đều ngắm pháo hoa, Hoắc Thần Đông bất ngờ cầu hôn cô bạn.

Hoắc Thần Đông và Chu Phóng là bạn cùng thời Đại học. Anh chàng này đẹp trai, có học thức, công việc ổn định mà tính cách lại ôn nhu, điềm tĩnh, xứng đáng là nam thần trong lòng các thiếu nữ.

Hoắc Thần Đông bảo rằng anh đang đã thích Chu Phóng từ rất lâu, chỉ tiếc rằng không thể ở bên cạnh chăm sóc cô. Bây giờ, khi Chu Phóng đang độc thân và cũng đến tuổi lấy chồng, Hoắc Thần Đông muốn viết tiếp chuyện tình dang dở. Hoắc Thần Đông cầu hôn Chu Phóng trong sự ngỡ ngàng của chính cô.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 2.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 3.

Hoắc Thần Đông bất ngờ cầu hôn Chu Phóng.

Rồi bất ngờ hơn, Chu Phóng từ chối thẳng thừng với lý do 2 người không hợp nhau. Vừa nói dứt lời câu đó, Chu Phóng đã gặp ngay Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) đang ở trước mặt. Không nói thêm bất cứ lời nào, Tống Lẫm đã ôm hôn Chu Phóng. Vừa từ chối lời cầu hôn, Chu Phóng đã được chàng trai khác ôm hôn, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng toàn bộ quá trình này cô nàng xinh đẹp kia chỉ thể hiện duy nhất ánh mắt kinh ngạc.

Nhưng phải dừng lại ở đây 1 chút để nói về diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Chu Phóng. Cô nàng chẳng biết cách thể hiện cảm xúc nào khác biệt hơn ngoài chuyện mở to mắt nhìn vào đối phương hoặc cười gượng. Cảnh quay này đáng lẽ ra phải dạt dào cảm xúc nhưng nhờ diễn xuất đơ cứng của Địch Lệ Nhiệt Ba mà nó khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 4.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 5.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 6.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 7.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 8.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 9.

Tống Lẫm còn hôn môi Chu Phóng thế này cơ mà.

Sau màn hôn môi chớp nhoáng, Chu Phóng và Tống Lẫm cùng nhau trở về khách sạn, bỏ mặt Hoắc Thần Đông đi đâu thì đi. Tại khách sạn, Chu Phóng - Tống Lẫm ở 2 phòng khác nhau, tuy nhiên vì đã xác nhận tình cảm dành cho đối phương là thật nên cặp đôi đã không còn lạnh nhạt như trước.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 10.

"Hạnh phúc trong tầm tay": Được cầu hôn mà Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết trợn tròn mắt, đẹp nhưng diễn đơ cứng - Ảnh 11.

Mối quan hệ của 2 người đã chuyển sang người yêu.

Tống Lẫm - Chu Phóng đã bắt đầu thay đổi thái độ, xưng hô anh - em ngọt ngào hơn. Ngoài ra, cặp đôi cũng chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, công nhận đối phương là bạn trai và bạn gái của nhau.

Chia sẻ