Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách "trốn" lạnh

Bài và ảnh: Lê Bảo - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Dưới cái rét cắt thịt của Hà Nội, hàng trăm người nhà bệnh nhân tại BV Bạch Mai phải tìm đủ cách để chống lại cái rét buốt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội từ 13-16 độ, đêm và sáng rét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 9 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ.

Ghi nhận tại BV Bạch Mai trưa ngày 9/1 dù nhiệt độ xuống sâu, có lúc nhiệt độ đo được tại Hà Nội ở ngưỡng 9 độ C rất nhiều người dân, người nhà bệnh nhân phải tìm đủ cách để chống rét.

Video: Người nhà bệnh nhân co ro dưới trời rét buốt.

Trao đổi với chúng tôi, bà Vành trú tại Điện Biên cho biết: "Bệnh tật đã khổ, đã vất vả, giờ lại còn rét buốt như thế này, không chỉ bệnh nhân mà cả người nhà khổ hơn gấp bội".

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 2.

Trưa ngày 9/1 tiết trời Hà Nội dù đã ngớt mưa phùn nhưng nền nhiệt vẫn thấp, gió thổi mạnh khiến rất nhiều người nhà bệnh nhân đang chăm sóc tại BV Bạch Mai vô cùng khổ sở. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 3.

Với những gia đình có bệnh nhân đang điều trị tại đây đã quá khổ vì bệnh tật nay nhiệt độ hạ thấp khiến mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 4.

Người dân phải trải chiếu, chăn và ăn cơm trưa dưới hành lang bệnh viện. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 5.

Tại khu vực mái hiện của khoa cấp cứu hàng chục người ngồi co ro dưới cái lạnh buốt. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 6.

Nhiều người cho biết, đây là dịp lạnh nhất từ đầu mùa đến nay tại Hà Nội. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 7.

Một người phụ nữ co ro dưới trời mưa phùn, gió lạnh. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 8.

Tại hành lang của tòa nhà tầng 1, hàng chục người ôm chăn chiếu nằm ngủ dù trời lạnh buốt. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 9.

Một người phụ nữ ôm chăn chiếu, quần áo nhưng vẫn lạnh run. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 10.

Trong khi đó tại khu vực khác dưới chân cầu thang, hàng chục người nhà bệnh nhân, bệnh nhân ngồi nghỉ trưa, ăn cơm. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 11.

Dù trong các tòa nhà nhiệt độ ấm hơn nhưng cũng khiến rất nhiều người cảm thấy lạnh giá. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 12.

Một gia đình trẻ ăn vội bữa trưa dưới chân cầu thang. (Ảnh: Lê Bảo).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 13.

Tại khu vực giao - nhận thuốc hàng trăm người đứng ngồi co ro. (Ảnh: Lê Bảo).

Ông Phạm Văn Thanh 56 tuổi, quê ở Hải Phòng, người nhà một bệnh nhân nữ vừa nhập viện vào sáng 9/1 chia sẻ về cái rét bất ngờ: "Tôi từ Hải Phòng đưa người thân đến bệnh viện vào sáng nay, cái rét bất ngờ thế này khiến tôi mong muốn bệnh nhân nhập viện nhanh nhất để gia đình yên tâm, còn người nhà phải tự tìm chỗ trú ẩn tránh rét".

Ông Thanh cũng cho biết, do bất ngờ phải đưa bệnh nhân về Hà Nội nên không kịp chuẩn bị chăn ấm, khi đi mọi người chỉ kịp khoác cho mình những chiếc áo rét. "Thôi thì điều kiện có sao phải chấp nhận vậy. Tôi đánh giá đây là đợt rét nhất trong năm qua", ông Thanh bày tỏ.

Cũng đang chăm sóc cho người thân của mình đã nhập viện nhiều ngày qua và đã tìm được một hành lang - là chỗ trú rét khá lý tưởng, chị Trần Thanh Lan, quê Lào Cao chia sẻ, cái rét bất ngờ khiến người ở ngoài lo lắng cho bệnh nhân nhiều hơn nên quên đi sự co ro mà mình đang phải gánh chịu.

"Thường thì rét đậm sẽ khiến người bệnh dễ ‘đi’ nên thật sự chúng tôi lo lắng hơn. Tôi chọn chỗ này vì vừa là dễ quan sát sang bên phòng bệnh nếu bác sĩ gọi thì tiện cho việc chạy vào… Nếu ra nhà nghỉ thì không có tiền, mà cũng không dám rời người bệnh", chị Lan chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều nơi trong bệnh viện thay vì hàng ngày có rất đông người nhà bệnh ngồi chờ đợi, thì hôm na.y vắng tanh. Thay vào đó, tại các khu vực khám bệnh, người dân tập trung rất đông.

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 14.

Trước thời tiết lạnh giá, nhiều người nhà bệnh nhân phải mua thêm chăn chiếu chống rét. (Ảnh: Minh Ngọc).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 15.

Một bệnh nhân được nằm tạm phía ngoài đợi đến lượt điều trị. (Ảnh: Minh Ngọc).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 16.

Người dân ngóng tin đến lượt khám. (Ảnh: Minh Ngọc).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 17.

Một bệnh nhân vừa nằm nghỉ trên băng ghế vừa cầm những chai dịch truyền. (Ảnh: Minh Ngọc).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 18.

Hàng trăm người co ro dưới thời tiết lạnh giá phía ngoài hành lang. (Ảnh: Minh Ngọc).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 19.

Ông Phạm Văn Thanh 56 tuổi, quê ở Hải Phòng là người nhà một bệnh nhân nữ vừa nhập viện vào sáng 9/1 chia sẻ về cái rét bất ngờ. (Ảnh: Minh Ngọc).

Hà Nội: Rét cắt da cắt thịt, người nhà bệnh nhân co ro ngoài hành lang tìm cách trốn lạnh - Ảnh 20.

Người nhà bệnh nhân nằm ngủ phía ngoài hành lang bệnh viện. (Ảnh: Minh Ngọc).

Chia sẻ