Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội

Bài, ảnh: Bảo Hoà,
Chia sẻ

Nắng nóng đầu mùa, nhu cầu giải nhiệt của người dân Thủ đô tăng cao. Tuy nhiên, thay vì chọn cách đến bể bơi, nhiều người lại chọn hồ Tây như một "bãi tắm" lý tưởng.

Khoảng 17h hàng trăm người dân Thủ đô đã kéo nhau đến một số điểm tại hồ Tây để tắm. Thành phần đến đây tắm đủ mọi lứa tuổi, những em nhỏ được bố mẹ cho đi cùng thay vì đến các bể bơi. Một số người tự chế cho mình những chiếc phao bằng vỏ can nhựa, thùng xốp, mọi người đều bơi cách bờ khá xa. Mặc dù đã có những biển báo nguy hiểm, thậm chí là biển cấm tắm nhưng nhiều người vẫn 'phớt lờ' để thỏa thích bơi lội giữa tiết trời oi bức của mùa hè.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 1.

Ngoài trời nhiệt độ có lúc lên tới 36 - 39 độ C, khiến con người cảm thấy khó chịu và tìm mọi cách tránh nắng. Vì thế nhiều người bất chấp nguy hiểm ra Hồ Tây để tắm. Thời điểm đông nhất là vào buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn khoảng 17h người dân lại đổ dồn ra đây.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 2.

Nơi đây trở thành một bể bơi công cộng. Tuy nhiên, nhiều em nhỏ lại tự ý ra đây bơi với những chiếc vỏ can nhựa rất nguy hiểm.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 3.

Nhiều gia đình chuẩn bị cho con mình những chiếc áo phao, nhưng nhiều gia đình thì không chuẩn bị cho con mình áo phao.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 4.

Cho dù có hay không những chiếc áo phao thì những đứa trẻ vẫn hồn nhiên nô đùa dưới nước.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 5.

Nước hồ Tây khá nông và bé gái tự tin lội ra khá xa.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 6.

Những chiếc can nhựa và 1 chiếc dây được buộc chặt vào người và can nhựa, những đứa trẻ ở đây đã có thể xuống dưới nước.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ không cần áo phao vẫn mặc sức bơi ra giữa hồ.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 8.

Những cậu bé còn rất nhỏ được bố mẹ dẫn đi bơi với chiếc thùng xốp mỏng.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 9.

Chiếc can nhựa màu vàng một vật dụng quen thuộc với nhiều gia đình, cũng là chiếc phao bơi của những trẻ nhỏ ở đây.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 10.

Cậu bé vô tư nghịch nước trong khu vực gần bờ, nước nông.

Hà Nội: Nắng nóng, người dân ùn ùn kéo đến bãi tắm Hồ Tây bơi lội - Ảnh 11.

Ngoài lý do kể trên, một số người dân tự tin nói rằng họ thấy hồ Tây có mực nước khá nông nên không hề lo sợ.

Việc lựa chọn tắm ở những địa điểm tự phát luôn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Được biết, hồ Tây vẫn liên tục được cải tạo, nạo vét do đó, mực nước sâu, nông thường không đồng đều. Trong khi đó, quanh khu vực này không hề có lực lượng cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Chia sẻ