Hà Hồng Nhung: “Biết đủ để hạnh phúc”
Vài năm trước, nhắc đến cái tên Hà Hồng Nhung, rất nhiều người ấn tượng bởi hình ảnh một cô gái “chuẩn” của thế hệ mới: tài năng, thông minh, xinh đẹp và duyên dáng, là gương mặt nổi bật của nhiều cuộc thi nhan sắc…Hoạt động nghệ thuật từ khi 16 tuổi, Hồng Nhung đã trình diễn khắp các sân khấu lớn nhỏ ở khu vực phía Bắc.
Sở hữu gương mặt đẹp, giọng hát hay, khả năng diễn xuất, trình diễn thời trang đều vượt trội, những ai biết đến Nhung đều đã từng tin rằng cô nhất định sẽ là một gương mặt đầy “triển vọng” của showbiz Việt. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn bất ngờ khi Nhung quyết định lựa chọn cuộc sống không “bon chen” hay theo đuổi tiếng tăm, danh vọng. 23 tuổi – độ tuổi còn rất trẻ và đang ở “đỉnh cao” nhan sắc, Nhung đã đưa ra quyết định khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, đó là kết hôn, sinh con và “tạm biệt” các hoạt động nghệ thuật trong một khoảng thời gian dài. Những tưởng cuộc sống gia đình ngập tràn hạnh phúc sẽ khiến Nhung “rẽ” sang một con đường khác nhưng không phải, bỗng một ngày, người ta lại thấy Nhung trở lại – nhan sắc vẫn chẳng thay đổi, thậm chí còn có phần mặn mà hơn và một “vai trò” hoàn toàn mới là trở thành giảng viên nghệ thuật.

Như một “mối duyên” được định sẵn với nghệ thuật, các trung tâm của Hồng Nhung nhanh chóng thu hút rất đông học viên/hội viên thuộc mọi lứa tuổi tham gia. Vừa quản lý, vừa giảng dạy lại vẫn chăm chút “tỉ mỉ” cho gia đình nhỏ, vậy mà gặp gỡ và trò chuyện với Nhung, ai nấy đều bất ngờ bởi cô toát lên một thần thái tràn đầy sức sống, trẻ trung và năng động.
Hãy cùng trò chuyện với Nhung để biết bí quyết của cô là gì nhé!
Chào Hồng Nhung, đã nhiều năm trở lại với lĩnh vực nghệ thuật, cuộc sống của bạn hiện giờ như thế nào?
Cám ơn báo Afamily đã quan tâm, hiện tại mình rất hài lòng với cuộc sống bên gia đình nhỏ và các công việc mình yêu thích.
Cái “duyên” nghệ thuật đến từ sớm như vậy, Nhung có bao giờ tiếc nuối vì đã tạm chia tay với lĩnh vực này khi đang ở độ tuổi “rực rỡ” nhất?
Mình cảm thấy đủ và không hề tiếc nuối với mọi quyết định từ trước đến nay. Bởi biết đủ đã khiến mình cảm thấy bình tĩnh, lạc quan và hạnh phúc hơn.
Trở lại với nghệ thuật, trước khi gặt hái thành công như bây giờ, Nhung có gặp nhiều khó khăn không?
Thực ra con đường đến với nghệ thuật của mình khá tự nhiên. Ngày còn bé, cô hàng xóm bạn của mẹ nói vui: “Con gái cao lớn lại ăn hình thế này không cho học lớp người mẫu thì phí”. Cô ấy cũng có cậu con trai rất cao muốn cho đi học cùng nhau để rèn luyện vì ngày xưa mình hiền và nhát lắm nên mẹ đồng ý cho tham gia (cười), cứ ngày thường đi học văn hoá cuối tuần lại tham gia nghệ thuật và rèn luyện hình thể. Rất tình cờ chưa học hết khoá mình được chọn đi trình diễn các sân khấu rồi một số đạo diễn mời đóng những vai nho nhỏ, cứ thế mình ngày càng yêu nghệ thuật, yêu sân khấu và mạnh dạn tham gia các cuộc thi.

Nhưng, không phải không có những khó khăn. Khi mình không đầu quân độc quyền cho bất cứ công ty người mẫu nào vì mình xác định phải học chứ không thể chạy theo những thứ hào nhoáng không bền này được. Ngày đó mình nghĩ “nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn còn kiến thức sẽ theo mình mãi mãi, tham gia để không hối tiếc tuổi trẻ qua đi mà không được thử sức thôi”, mọi thứ đều tự mình xoay sở từ trang phục, trang điểm, phụ kiện…, không có ekip nào đi theo trong suốt các cuộc thi hoa hậu, chỉ có mẹ luôn bên cạnh chăm lo mình từng tý một thôi.

Và động lực nào khiến bạn vẫn “kiên định” bước tiếp?
Đam mê nghệ thuật là thế nhưng mình không đặt nặng vấn đề tham gia để được cái gì hay làm thế nào để được nổi tiếng nên thoải mái lắm, chỉ cần được trải nghiệm là vui rồi, có lẽ vì suy nghĩ đó mình cũng theo nghệ thuật thời gian vừa đủ, không ngắn cũng không dài, đủ khiến tuổi trẻ của mình khá nhiều màu sắc.
Đứng trên ánh đèn sân khấu và làm người “giảng dạy” sau hậu trường, điều gì khiến Nhung cảm thấy hạnh phúc hơn? Điểm thú vị của mỗi vai trò đối với Nhung là gì?
Ở mỗi vai trò mình lại thấy có những điều thú vị riêng, điều mình cảm thấy hạnh phúc là mỗi giai đoạn đều cho mình những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ.
Ánh đèn sân khấu và sự nổi tiếng là cái gì đó có hấp lực rất lớn, bản thân mình nếu muốn nổi tiếng sẽ bất chấp làm mọi cách từ xưa rồi nhưng tính mình không thích ồn ào, thị phi nên cứ lặng lẽ, phân biệt rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm thì dừng lại.

Hà Hồng Nhung đầy cuốn hút dưới ánh đèn sân khấu
Bây giờ là 1 giảng viên nghệ thuật mình vẫn giữ quan điểm như trước đây. Cuộc sống, là một câu hỏi nhiều lời giải, mỗi người có đáp án của riêng mình. Mình luôn tự nhủ: “Hạnh phúc tại tâm, sống sao cho thật thoải mái và vui vẻ”

Và một Hà Hồng Nhung đầy “nhiệt huyết” trong vai trò mới: giảng viên nghệ thuật
Nhiều bạn trẻ gặp Nhung còn tưởng rằng bạn… “chưa chồng”. Bí quyết nào khiến bạn giữ được thần thái tươi trẻ và đầy sức sống khi làm việc với khối lượng công việc lớn như vậy. Nhung chia sẻ được chứ?
Bạn quá khen, thật ra không có bí quyết gì đặc biệt đâu. 9x đời đầu không còn trẻ nữa với lại mình làm mẹ của 2 con rồi mà, nhưng mình thích câu nói vui: “Tuổi đời chẳng cần biết là bao nhiêu nhưng hãy để tâm hồn mãi mãi tuổi 18” mình tự tạo niềm vui cho cuộc sống màu sắc hơn ví dụ như có thời gian rảnh mình sẽ đi du lịch với gia đình, bạn bè hoặc đi chăm sóc da, mua sắm, tập luyện thể thao… Nói chung, làm mọi cách để tinh thần vui vẻ, ít buồn phiền.

Thần thái tươi trẻ của Hà Hồng Nhung khi đã là “mẹ 2 con” khiến nhiều chị em ngưỡng mộ
Những ngày kỷ niệm của gia đình mình không bao giờ quên và đặc biệt chú trọng để từng thành viên trong gia đình cảm thấy họ là người quan trọng trong tim mình, năm nào nhà mình cũng đầy ắp hình ảnh vui và những kỷ niệm. Còn nữa, chắc là tiếp xúc với phần lớn học sinh lứa tuổi teen và nhí nên mình cũng cảm thấy năng động, tươi trẻ hơn.
Thế còn kế hoạch sắp tới của bạn thì sao? Nhung có ý định mở rộng quy mô đào tạo chứ?
Mình có khá nhiều dự định trong thời gian sắp tới, Cái này bí mật nhé, mọi người sẽ biết sớm thôi.
Cảm ơn Nhung rất nhiều về buổi trò chuyện này! Chúc bạn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa với những vai trò mới trong nghệ thuật.