Sắc đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi, từ những con đường lớn sầm uất đến từng hẻm nhỏ, khu dân cư cũ, tạo nên một bức tranh sống động và đầy tự hào khắp TP.HCM.
Từ sáng sớm, người dân Thủ Đô đã đổ về Quảng trường Ba Đình để chứng kiến buổi lễ chào cờ thiêng liêng, đúng ngày 30/4 - Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những ngày tháng tư lịch sử hân hoan bởi không khí kỷ niệm ngày chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Tiếp liền sau đó là ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 66 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020), đường phố Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trong cái nắng đầu hạ.
Sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, người lao động sẽ đi làm bù vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 5. Tiếp theo, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày nữa vào dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9.
Từ nhiều ngày qua, khắp các con ngõ, những tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không trực tiếp tham dự lễ hội chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhiều người dân Sài Gòn đã xuống đường xem lễ diễu binh qua màn ảnh rộng với không khí rất rộn ràng, vui tươi.
Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 được xem là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, Nam Bắc sum họp một nhà sau thời gian dài chia cắt.