Gặp gỡ cha đẻ của clip “cô bán bánh mỳ bá đạo” gây sốt cộng đồng mạng

Thu Hương,
Chia sẻ

Ít ai biết rằng, phía sau đoạn clip gây sốt “cô bán bánh mỳ bá đạo” là rất nhiều tâm huyết của một ekip gồm 3 thành viên không hề được đào tạo về diễn xuất cùng với mong muốn sẽ đem đến thêm nhiều tiếng cười cho tất cả mọi người.

Những ngày vừa qua, “cô bán bánh mỳ bá đạo” trở thành từ khóa được đông đảo cư dân mạng tìm kiếm với sự xuất hiện đều đặn của 4 đoạn clip hài khó đỡ. Được quay hoàn toàn bằng điện thoại với bối cảnh là một quầy bán bánh mỳ ven đường, nội dung cũng chỉ đơn giản là cuộc trao đổi giữa ông tài xế và cô gái bán hàng trẻ tuổi, nhưng vẫn khiến mọi người phải “cười bể bụng” vì độ siêu hài hước.

Mặc dù có khá nhiều lời tranh cãi xung quanh việc “dàn dựng hay không dàn dựng” và “trò đùa ác ý với người lao động cần lên án” nhưng 4 đoạn clip vẫn chưa khi nào giảm sức hút. Chưa đầy nửa tháng từ khi chính thức “lên sóng”, cô bán bánh mỳ giỏi toán và anh tài xế đã trở thành hai trong số những nhân vật dẫn đầu trong top quan tâm của cư dân mạng và khiến không ít bạn trẻ “săn lùng” vì tò mò không hiểu cuộc sống ngoài đời thực của họ ra sao.

Ngay lập tức, PV đã liên hệ với các nhân vật có mặt trong 4 đoạn clip “cô bán bánh mỳ bá đạo” để tìm hiểu thực hư sự việc. Đồng thời, khi PV liên lạc với nữ nhân vật chính duy nhất xuất hiện trong clip, cô gái trẻ vui vẻ cho biết mình hiện đang sống và làm việc tại Bắc Ninh, bản thân cô cũng cảm thấy rất vui và muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã yêu mến và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Tuy nhiên, “cô bán bánh mỳ bá đạo” cũng khéo léo từ chối việc chia sẻ nhiều về mình, vì muốn giữ bí mật cho tới phút chót để đảm bảo độ hấp dẫn cho các clip sắp tới.

cô bán bánh mỳ bá đạo
Hình ảnh cô bán bánh mỳ trong đoạn clip hiện đang làm mưa làm gió cộng đồng mạng

PV đã kịp thời có cuộc trò chuyện với chủ nhân của các đoạn clip “cô bán bánh mỳ bá đạo” để hiểu hơn về những tiết lộ phía sau hậu trường thực hiện và tâm sự mà toàn bộ ekip muốn gửi gắm!

Chào anh Trần Ngọc Hà! Được biết, anh chính là tác giả của 4 đoạn clip “cô bán bánh mỳ bá đạo” hiện đang làm mưa làm gió cộng đồng mạng. Anh có thể tự giới thiệu về mình?

- Mình tên là Trần Ngọc Hà, sinh năm 1972, hiện đang là chủ một hệ thống nhà hàng, thương hiệu có tiếng của TP Bắc Ninh. Mình bắt đầu quay và dựng các clip hài từ khoảng 6 tháng trở lại đây, đoạn clip về cô bán bánh mỳ là tác phẩm thứ 50 mà mình thực hiện.

Anh tiết lộ một chút về các đoạn clip bán bánh mỳ bá đạo nhé: ekip gồm có bao nhiêu người và thực hiện có tốn nhiều thời gian không?

- Ekip thực hiện clip bánh mỳ gồm 3 người: mình, một người bạn và một nhân viên hiện đang làm việc cho mình. Mỗi clip thường mình chỉ quay trong khoảng 5 phút là hoàn thành.

Anh có cảm nghĩ gì khi thấy những đoạn clip giản dị mà cực thu hút của mình cứ ngày một trở thành tâm điểm trên mạng xã hội?

- Về cơ bản, những ý tưởng của mình dự kiến ngay từ đầu là tương đối thành công. Vì theo đúng ý đồ của mình, thì cứ cho mọi người cười thoải mái trước đã, rồi sẽ có phần mình sẽ lấy hết nước mắt của người xem. Qua đó, mình cũng muốn chứng minh một điều rằng chỉ bằng một chiếc điện thoại, mình có thể làm được hơn nhiều so với một số đạo diễn đầu tư bài bản về vật chất và con người nhưng chưa chắc đã hiệu quả như vậy. Đây cũng là một công việc mình đam mê!

Khi clip đầu tiên được tung ra, nhiều người nghĩ rằng đây là một việc ngẫu nhiên. Nhưng đến clip thứ 2, 3, 4 thì bắt đầu có tin đồn đây là sự dàn dựng có mục đích. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi xin khẳng định lại là clip bánh mỳ hoàn toàn chỉ là dàn dựng, từ clip 1,2,3,4 và sau này clip 5 cho đến khi nào hết. Mỗi lần dựng, cả ekip thuê lại một cây bán bánh mỳ tại cầu Phù Đổng (Bắc Ninh) với giá 200 nghìn đồng, thời gian quay lâu nhất chỉ 5 phút. Hôm mình đến quay clip thứ 4, có một chị bán bánh mỳ đã cầm tiền, nhưng có một chị khác đến nói khá bức xúc vì bị nhiều người khác hỏi thăm vì tò mò sau clip bánh mỳ. Mình nghĩ rằng việc này phần nào cũng ảnh hưởng nên đã bồi thường tiền cho chị ấy, coi như giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

cô bán bánh mỳ bá đạo
Anh Trần Ngọc Hà là chủ nhân của các clip cô bán bánh mỳ gây sốt hiện nay

Có nhiều ý kiến cho rằng việc trêu ghẹo người lao động là một hành động hơi…ác?

- Về nội dung thì cơ bản chỉ là đoạn clip vui và không có hại ai. Các bạn đã theo dõi thì sẽ thấy, nếu ai không thích thì có thể không xem. Mình nghĩ cũng giống như việc đọc một cuốn sách, nếu chỉ đọc trang đầu thì làm sao có thể hiểu được, mà phải từ từ cảm nhận. 

Mình cũng là người lao động, và rất trân trọng những người lao động. Các bạn thanh niên nghiêm túc cũng không nên nghiêm túc quá mà mất quan điểm, mất vui. Đôi khi chính vì các bạn tưởng rằng clip là thật nên ekip của mình cũng nghĩ rằng chắc do mình đóng quá đạt. (Cười)

Trên trang cá nhân, gần đây anh cũng có phản ứng khá gay gắt với những bình luận không hay về các clip “cô bán bánh mỳ bá đạo” anh làm?

- À, vì có một số người có đề cao nhiều việc mình bôi bác người lao động, và clip là dàn dựng. Thì mình có trả lời rồi, clip đương nhiên là dàn dựng mà! Đầu tiên mình không có ý định làm nhiều và dài đâu, nhưng chính vì những lời bình luận không hay này nên mình đang hướng đến một cốt truyện có hậu, để mọi người thấy được rằng nội dung clip hoàn toàn tốt, không có gì gọi là bôi xấu người lao động. Mình sẽ làm cho người xem cảm thấy háo hức đón chờ, không ai đoán trước được hồi kết giống như các bộ phim Việt Nam. Trong đó, các tình huống cũng luôn thay đổi bất ngờ, nhưng khi ghép với nhau, chúng sẽ thành một bộ phim.

Như vậy là nội dung các clip bánh mỳ trong tương lai sẽ có thay đổi? Phải chăng anh đang có kế hoạch gì bất ngờ?

- Mình có dự định làm một clip hài vào cuối năm, quay bằng điện thoại, có độ dài khoảng 30 phút. Clip của mình chắc chắn sẽ được đón nhận và yêu thích hơn bất cứ một kịch bản hài chuyên nghiệp nào của một danh hài nào. Trong 30 phút đó, mình muốn làm cho mọi người phải thay đổi cảm xúc liên tục, khóc cũng hết nước mắt, mà cười cũng sái quai hàm. Nhưng khả năng là sẽ cần đến các diễn viên chuyên nghiệp thì mới có thể đạt được ý tưởng.

cô bán bánh mỳ bá đạo
Anh Hà từng là một bầu sô ca nhạc có tiếng

Các đoạn clip hài do anh thực hiện, tuy chỉ quay bằng điện thoại nhưng vẫn rất thu hút và có duyên. Anh có được đào tạo gì về nghệ thuật không?

- Trước đây, nói nôm na mình là một bầu sô ca nhạc. Mình đi làm từ thời mà ca sỹ Quang Hà đi hát còn chưa có cát-xê, Lệ Quyên đi diễn chỉ với giá 150 nghìn đồng. Khá nhiều ca sỹ Việt Nam biết mình. Về nghệ thuật, mình không hề trải qua trường lớp đào tạo nào, chỉ vì yêu thích nên làm thôi.

Anh từng chia sẻ là mục đích anh làm clip hài chỉ muốn mọi người được thư giãn, nhưng đồng thời, anh cũng coi đây cũng là một chiến dịch PR cho chính cho thương hiệu của mình?

- Đúng là như vậy. Với mình đây là công việc vừa thỏa lòng đam mê, vừa tiện cho việc quảng cáo thương hiệu. Nhưng chính xác là trong sâu thẳm, mình muốn làm điều gì đó khiến cho hàng vạn người thấy vui vẻ, vì khi ấy bản thân mình cũng thấy thành công và niềm vui thì được nhân lên gấp bội. Nhiều khi tiền không mua được điều này đâu.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ