Sau đó đường ai nấy đi, coi như không quen biết. Nói chung có người giải tỏa chút vẫn hơn là cả năm "đóng mạng nhện".
FWB cũng giống như một con dao, muốn đứng đằng chuôi - làm chủ cuộc chơi thì phải nắm cho rõ những luật ngầm.
Chưa thấy "lợi ích" ở đâu mà đã thấy "trái đắng" rồi nè.
Không bàn đến những hồi ức đẹp "trên giường", người đàn ông được mẹ Linh mai mối ngồi trước mặt cô đây lại chính là gã FWB năm xưa.
Ngoài tình dục ra thì gần như Du không có 1 mối liên quan nào tới Hằng. Cứ gặp nhau là cả 2 sẽ có 1 trận "cuồng phong", chẳng cần hỏi han, chuyện trò hay biết quá nhiều về nhau.
Sau những tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần, H.D khóc lóc như một đứa trẻ khi nhìn bản thân qua gương với bộ dạng trần trụi...