Tôi giật mình nhận ra đó là một hộp bao cao su dùng dở.
Vợ tôi đúng là được voi đòi tiên. Có mẹ chồng phụ chăm con còn không biết hưởng, con chưa được 1 tuổi đã ham hố gửi nhà trẻ.
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc được phen xôn xao trước câu chuyện rút thăm trúng thưởng vô cùng tréo ngoe của một công ty nọ trong dịp cuối năm.
Tôi cứ nghĩ cuối cùng cả gia đình cũng có một ngày vui vẻ, trọn vẹn. Vậy mà khi chiếc bánh sinh nhật được mang ra, tim tôi thắt lại.
Thay vì bị ném đá với các câu đại loại như “thế còn đòi, chắc muốn làm tỷ phú” thì bên dưới bài viết của nàng công sở trẻ, rất đông dân mạng đã nghiêm túc bày tỏ ý kiến mang tính đóng góp và xây dựng.
Tôi chỉ là con rể, tại sao lại phải thờ bố vợ? Sau này bố mẹ tôi khuất núi, tôi biết thờ ông bà ở chỗ nào đây?
Tôi luôn nghĩ mình là đàn ông, là trụ cột trong gia đình, còn vợ chỉ ăn bám. Thật không ngờ có ngày tôi lại bị thất nghiệp trong khổ sở.
Có đến hơn 1,6k lượt bình luận phía dưới chia sẻ của chị H.P nhưng dường như chẳng mấy ai đồng tình với người vợ trẻ này cả.
Em nói thẳng một tràng khiến cho họ hàng, quan khách cứ đứng hình cả nhưng em hả giận lắm lắm.
Nhà tôi chỉ có mỗi một mình cháu nên hành động của chị dâu càng trở thành cái gai trong mắt mọi người, kể cả anh trai tôi.