Đưa con nhỏ đi chơi công viên, nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị chụp hình, bêu khắp MXH vì lý do này!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nhiều người tỏ ra đồng cảm, xót xa cho nữ diễn viên.

Mới đây, tại một công viên ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Bạch Bách Hà – nữ diễn viên nổi tiếng qua nhiều bộ phim như 33 ngày thất tình, Ngoại khoa phong vân,... – xuất hiện trong trang phục đơn giản: áo phông trắng lấm bẩn, mũ lưỡi trai kéo thấp. Cô đang ngồi bên hố cát, chăm sóc con trai nhỏ. Trong khoảnh khắc tưởng như rất đời thường ấy, con trai cô bất ngờ giơ tay tát vào mặt mẹ.

Hành động của cậu bé nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đám đông. Một số người lập tức giơ điện thoại ghi hình. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, kèm theo những dòng tiêu đề giật gân: “Bạch Bách Hà bị con trai tát vào mặt”, “Nữ diễn viên nổi tiếng mất kiểm soát nơi công cộng”...

Tuy nhiên, ở góc quay mà không ai ghi lại, người ta không thấy được rằng ngay sau đó, cô đã nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Không có tiếng quát mắng, không có cái tát đáp trả, chỉ là một cái ôm dài – giống như bao người mẹ bình thường khác, sau giận dữ vẫn là bao dung.

Đưa con nhỏ đi chơi công viên, nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị chụp hình, bêu khắp MXH vì lý do này! - Ảnh 1.

Hình ảnh của Bạch Bách Hà bị chụp lại

Đưa con nhỏ đi chơi công viên, nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ bị chụp hình, bêu khắp MXH vì lý do này! - Ảnh 2.

Cô từng là diễn viên tài năng nhưng sau đó sự nghiệp bị hủy hoại vì scandal ngoại tình

Phía sau ánh đèn sân khấu: Khi làm mẹ trở thành một “kỳ thi công khai”

Câu chuyện của Bạch Bách Hà không chỉ là một tình huống riêng lẻ, mà phơi bày một nghịch lý lớn hơn trong xã hội hiện đại – nơi mạng xã hội biến việc nuôi dạy con cái thành sân khấu, còn phụ nữ làm mẹ phải liên tục bước vào những “kỳ thi” không lời.

Dư luận đòi hỏi ở các bà mẹ một sự hoàn hảo phi thực tế: luôn dịu dàng, không được nổi nóng, không được sai sót, không được mệt mỏi – và đặc biệt là không được lộ ra điều đó trước ống kính. Nhưng thực tế, không một người mẹ nào đủ sức làm chủ mọi tình huống, nhất là khi vừa phải điều hòa mối quan hệ trong một gia đình tái hôn, vừa chăm sóc con nhỏ, vừa tránh khiến đứa con riêng tuổi dậy thì cảm thấy bị bỏ rơi.

Trớ trêu thay, khi người mẹ quá mềm mỏng, người ta nói cô nhu nhược. Khi cô nghiêm khắc, cô lại bị đánh giá là thiếu kiềm chế. Bạch Bách Hà từng chịu tổn thương từ những scandal cá nhân, giờ lại tiếp tục trở thành tâm điểm của một kỳ vọng phi lý về vai trò làm mẹ – nơi bất kỳ thất thố nào cũng có thể bị biến thành bằng chứng "không xứng đáng".

Chúng ta đang đòi hỏi điều gì từ các bà mẹ?

Xã hội hiện đại dường như đang kỳ vọng các bà mẹ phải là những “siêu nhân”: vừa kiên nhẫn như giáo viên mầm non, vừa lý trí như chuyên gia tâm lý, vừa lúc nào cũng phải duy trì hình ảnh chỉn chu như nhân vật truyền cảm hứng. Trong khi đó, sự hỗ trợ dành cho họ – từ hệ thống phúc lợi đến cái nhìn từ cộng đồng – lại hạn chế đến đáng thương.

Không phải ai cũng có điều kiện thuê bảo mẫu như Bạch Bách Hà. Hầu hết các bà mẹ trẻ vẫn đang phải tự xoay xở giữa áp lực nuôi dạy con, công việc, chi phí giáo dục, và hàng loạt định kiến về việc "làm mẹ đúng cách". Khi con cái nổi giận hay ăn vạ nơi công cộng, ánh mắt mà họ nhận lại thường là sự phán xét thay vì thấu hiểu.

Cậu bé năm tuổi trong clip cuối cùng đã rúc vào lòng mẹ, nói lời xin lỗi. Nhưng cậu không biết rằng vài phút nổi nóng ấy đã bị hàng triệu người dùng mạng soi xét, bình phẩm. Trẻ con học cách tự kiểm soát cảm xúc thông qua vô số lần mất kiểm soát – đó là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Thay vì chỉ trích, có lẽ điều cần làm là hỏi chính mình: lần cuối cùng ta nổi nóng với con, có ai quay lại không? Và nếu có, ta có còn đủ dũng cảm để làm mẹ?

Chia sẻ