Đóng giả con nhà giàu để níu kéo bạn trai người phụ nữ nhận cái kết "đắng"

Như Quỳnh (t/h),
Chia sẻ

Để níu kéo bạn trai, một phụ nữ đã làm giả giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu ba bất động sản, hòng chứng minh mình là người giàu có.

Đài truyền hình Giang Tô (Trung Quốc) đưa tin, vào năm 2022, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ người phụ nữ họ Liu, 31 tuổi, về hành vi làm giả Căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sở hữu ba bất động sản. Theo cảnh sát, Liu làm việc này bởi muốn gây ấn tượng và giữ mối quan hệ với bạn trai.

"Dù động cơ của cô ấy xuất phát từ thói ham hư vinh phù phiếm và không gây thiệt hại về tiền bạc cho người khác, đó vẫn là hành vi vi phạm pháp luật bằng cách giả mạo các tài liệu nhà nước", cảnh sát địa phương nói.

Theo cảnh sát, hành vi của Liu xảy ra vào năm 2019 khi cô quen biết một người đàn ông họ Gao (33 tuổi), trong lúc làm việc trong một hộp đêm ở Giang Tô.

Khi đó, Liu nói với Gao mình họ Chen và 22 tuổi, nhỏ hơn 8 tuổi so với tuổi thật. Sau khi hẹn hò với Gao, Liu đã giao ba giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản mang tên giả họ Chen cho Gao để lấy lòng tin ở anh.

Đóng giả con nhà giàu để níu kéo bạn trai người phụ nữ nhận cái kết "đắng" - Ảnh 1.

Đóng giả con nhà giàu để níu kéo bạn trai người phụ nữ nhận cái kết "đắng". Ảnh minh họa.

Gao kể: “Tôi chỉ nghĩ cô ấy tính nết tử tế và xuất thân gia đình khá giả. Khác với những người con nhà giàu, cô ấy không có vẻ tiêu xài hoàng phí”.

Cặp đôi đã lên kế hoạch kết hôn nhưng mọi việc đình lại sau một cuộc tranh cãi nảy lửa. Gao cho biết, vụ cãi cọ là do vấn đề nghiện rượu của Chen. Cảnh sát đã được gọi tới để can thiệp.

Trong một video được cảnh sát ghi tại hiện trường, Gao cho biết: “Bình thường những người nghiện rượu uống 3 lần một ngày, nhưng cô ấy ngày nào cũng uống không ngừng nghỉ”.

Theo Ngôi sao. VnExpress, khi cảnh sát cố gắng nhập thông tin chi tiết của vụ việc vào cơ sở dữ liệu, họ không thể tìm thấy thông tin về bạn gái Gao. "Khi chúng tôi kiểm tra số ID và tên cô ấy cung cấp, chúng tôi không thể tìm thấy thông tin của cô ấy trong hệ thống an ninh công cộng", Hui Jiahao, cảnh sát địa phương, cho biết.

Khi cảnh sát hỏi Chen về danh tính của mình, Chen tiết lộ cái tên này thực ra là “nghệ danh” của cô ta. Gao nhớ lại 3 giấy chứng nhận bất động sản mà Chen đã chìa cho anh xem và nhận ra cái tên trên các giấy tờ đó cũng chính là nghệ danh của Chen. Giờ thì Gao biết mình đã bị lừa. “Tôi thậm chí còn không biết tên thật của cô là gì nữa!”, Gao nói với Chen.

Khi bị Gao và cảnh sát chất vấn, Chen cuối cùng thừa nhận tên thật của mình là Liu, và khi đó đã 31 tuổi (tức là già hơn 9 tuổi so với tuổi mà Chen nói với Gao trước đó).

Liu khai rằng cô từng kết hôn rồi ly dị. Cô có một con gái đang sống cùng chồng cũ. Liu cho biết, sau khi phải lòng Gao, cô đã làm giả giấy tờ bất động sản, ra vẻ là một phụ nữ giàu có để cạnh tranh với bạn gái cũ của Gao. Chen biết được người bạn gái cũ đó là con nhà khá giả.

Liu khai với cảnh sát: “Tôi muốn muốn chứng tỏ với anh ấy rằng mình giàu có hơn bạn gái cũ của anh ấy, để anh ấy coi trọng tôi hơn”.

Theo VOV, Liu tuyên bố mình làm mọi thứ chỉ vì tình yêu và không hề hay biết đang vi phạm pháp luật khi làm vậy. Cô ta hiện bị tạm giam với cáo buộc làm giả giấy tờ nhà nước.

Cảnh sát viên Hui nói: “Dù hành động của cô ấy xuất phát từ chuyện tình cảm cá nhân và không gây ra tổn thất tiền bạc cho ai, cô ấy đã phạm luật khi làm giả giấy tờ nhà nước”

Chia sẻ