Nhìn cảnh nhà đông con nheo nhóc, nhiều người thắc mắc vì sao anh Long, chị Loan không "kế hoạch", nhưng đôi vợ chồng này đưa ra câu trả lời bất ngờ.
Vượt cạn mà không có chồng bên cạnh, chị Chi cảm thấy vô cùng tủi thân. Sau hơn nửa tháng bỏ nhà đi, ông xã của chị mới gọi điện về giải thích rõ cơ sự.
"Chuyện tình đũa lệch" của Tuyết và Hải bắt đầu từ 10 ngàn đồng chuyển vào số điện thoại, và diễn ra theo cách kỳ diệu mà chính họ còn thấy ngỡ ngàng.
Hai người bạn đời sống trong túp lều tạm bợ, rau cháo qua ngày, với tình yêu kỳ lạ và giản đơn.