Diễn viên Tú Oanh: "Nghề tay trái cũng nhiều đam mê"

,

Nhìn nữ diễn viên của nhà hát kịch Tuổi Trẻ tỉ mẩn bó hoa khô, không ai nghĩ rằng những bó hoa đẹp lạ này do chính tay chị Tú Oanh và các em thiếu niên khiếm thính làm ra.


Mỗi lần đi ngang qua cửa hàng hoa khô ở số 5, Quang Trung (Hà Nội) khách qua đường không khỏi bị thu hút bởi nụ cười hiền hậu của chị Tú Oanh. Giữa những bó hoa hồng, hoa cúc, lá cây khô, được nhuộm màu cẩn thận, chị say sưa sáng tạo những mẫu hoa theo ý mình.

Ngừng tay ghép những cánh vỏ vừng nhỏ xíu kết thành bông cúc, chị bảo: “Bản thân đã trải qua nhiều nghề lắm. Này nhé, làm diễn viên là đam mê cả đời không thể bỏ, sau thì mở hiệu ảnh, mở cửa hàng quần áo…giờ đến cửa hàng hoa khô. Nghề gì cũng thích, cũng muốn khám phá, muốn làm đến cùng để thỏa mãn sở thích của mình”.

Cái duyên đưa diễn viên của nhà hát kịch đến với nghề hoa khô là nghệ nhân làm hoa có tiếng ở đất Hà Thành.

Truyền nghề cho Tú Oanh là nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu, người đầu tiên làm tranh ghép hoa lá khô, được UBND TP Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân năm 2003. Người nghệ nhân này sẵn sàng chia sẻ với những ai có cùng sự đam mê bí quyết làm nên những bó hoa đẹp.

Vốn thích hoa cỏ, thích những thứ tỉ mẩn khéo léo, diễn viên Tú Oanh đã thành học trò của ông. “Mình thật may mắn, vì ông đã dành tới 40 năm để nghiên cứu, tự làm và rút kinh nghiệm thực tế. Và mình được hưởng thành quả đó khi được ông dạy lại cho. Nhiều người gọi là mình là nghệ nhân thì không đúng đâu, chỉ nên gọi là người có đam mê với hoa khô thôi, để được là nghệ nhân như ông Mưu thì khó lắm”.

Hoa khô có ưu điểm giữ được lâu bền hơn hoa tươi.  “Nhiều cây, lá tự nó đã rất đẹp, mình chỉ cần làm khô đi thôi. Như hoa tre, hay quả mây, hoa bất tử…lúc mê nghề thì đi đâu cũng nhặt nhạnh nguyên liệu.  Tết ra, mình đi khắp nơi lượm cành đào về để dùng dần. Hoa, quả, cây, lá… mang về cất ở “kho” bên Gia Lâm”.



Hoa, lá được sấy khô, nhuộm màu, tạo hình… hoàn toàn bằng thủ công. Để làm ra những nhánh hoa khô, mất rất nhiều công sức và đòi hỏi sự kiên trì. Công việc này phù hợp với những thiếu niên khiếm thính, nhiều  em rất khéo tay. Các em ở nhiều vùng quê khác nhau, giờ đang sống trong gia đình chị.

Chị kể: “Ban đầu, cũng rất khó khăn để dạy nghề cho các em. Trao đổi bằng cách viết ra giấy, nhưng có lúc các em cũng không hiểu, mình phải hướng dẫn thật chậm để các em làm theo. Lúc nào tụi trẻ xao lãng, nói chuyện nhiều thì không làm gì cả, vì các cháu nói… bằng tay. Thế nhưng, tụi trẻ cũng nhạy cảm và giàu tình cảm lắm. Có lúc mình đi phơi hoa ngoài nắng, thì tụi nhỏ  lấy nón đội lên đầu.… Cũng mong rằng các em hứng thú với công việc này để có được một nghề ổn định kiếm sống”.

Mùa cưới năm nay, cửa hàng hoa khô của chị đắt khách. Xu hướng sử dụng hoa cưới khô khiến những đôi uyên ương trẻ tìm đến cửa hàng chị ngày một nhiều, ai cũng muốn chọn cho mình những bó hoa đẹp trong ngày trọng đại.

Tâm sự về gia đình, chị nở nụ cười viên mãn, hạnh phúc của người phụ nữ ngoài tứ tuần này là một gia đình êm ấm. Chồng chị, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là một người đàn ông tâm lí, hiểu vợ. Ba cậu con trai cậu lớn năm nay 16 còn cậu út thì lên 2.

Kể về công việc cũng như cuộc sống gia đình, nét mặt chị lúc nào cũng rạng ngời, niềm hạnh phúc của người phụ nữ biết tìm thấy cho mình bao nhiêu  niềm vui từ những đam mê lớn nhỏ: sàn diễn và công việc “tay trái”. Việc nào chị cũng làm với đầy đủ sự hăm hở, nhiệt tình, say mê…

Đinh Liên

Chia sẻ